
Một ông lão người Anh nổi tiếng với bộ râu dài và rậm. Một hôm, ông bước lên xe buýt, người lái xe tò mò hỏi:
– Thưa ông, ông đã để bộ râu này được bao lâu rồi?
Ông lão tự hào trả lời:
– Hơn 60 năm nay, tôi chưa bao giờ cắt nó cả!
Lái xe trầm trồ:
– Thế lúc ngủ, ông để nó ở ngoài hay kéo vào trong chăn?
Ông lão đăm chiêu:
– Suốt 60 năm nay, đêm nào tôi cũng đặt nó ở ngoài chăn… Nhưng mới tuần trước thôi, tôi thử kéo vào trong chăn xem sao…
Người lái xe tò mò hỏi tiếp:
– Và sao ạ?
Ông lão thở dài:
– Tôi suýt chết ngạt!
VietBF@ sưu tập