Giới chức cho biết phần lớn các thi thể đã được ướp xác nhưng chưa từng được chôn cất hay hỏa táng. Vụ việc làm dấy lên hy vọng tìm được người thân mất tích, nhưng cũng phơi bày mặt tối của ngành tang lễ ở vùng biên giới đầy bất ổn có gần 400 thi thể đã được phát hiện tại một cơ sở nghi là lò hỏa táng bất hợp pháp ở thành phố Juarez, nằm sát biên giới với El Paso, Texas, theo đài truyền hình KVIA.
Gần 400 thi thể đã được phát hiện tại một cơ sở nghi là lò hỏa táng bất hợp pháp ở thành phố Juarez, nằm sát biên giới với El Paso, Texas, theo đài truyền hình KVIA. Tại hiện trường có 383 thi thể nguyên vẹn và 6 phần thi thể, một số được cho là đã chết từ 3–4 năm trước. Giới chức cho biết phần lớn các thi thể đã được ướp xác nhưng chưa từng được chôn cất hay hỏa táng.
Cơ sở này ngụy trang như một căn nhà dân, bị phát hiện sau một cuộc báo tin nặc danh. Chủ sở hữu, ông Jose Luis Arellano Cuaron, cùng một nhân viên, đã bị buộc tội xử lý thi thể không đúng quy định. Nhiều thi thể được cho là đến từ sáu nhà tang lễ trong khu vực, nơi gia đình người chết được trao tro cốt giả, tin rằng người thân của họ đã được hỏa táng đúng cách.
Giới chức cho biết các giấy phép hoạt động đã bị lạm dụng, và có thể sẽ có thêm cáo buộc nếu phát hiện các vụ án giết người liên quan. Phát hiện rùng rợn này mở ra hy vọng cho các gia đình có người thân mất tích tại Juarez, thành phố vốn nổi tiếng với bạo lực do cartel ma túy gây ra.
Trong những năm dưới thời Tổng thống Biden, nhiều người di cư chờ nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ đã bị bắt cóc hoặc mất tích.
“Dĩ nhiên, tất cả các gia đình – và cả chúng tôi – đều lo lắng và tự hỏi ai nằm ở đó? Những thi thể nào đang ở đó? Họ có được nhận dạng chưa? Các bà mẹ nói với chúng tôi, ‘Con gái tôi không có ở đó,’” bà Yadira Cortez, đại diện Mạng lưới Phụ nữ Ciudad Juárez, nói với đài KFOX.
Chính quyền bang đã mở quy trình cho những ai nghi ngờ người thân mình nằm trong số các nạn nhân. Các gia đình được yêu cầu mang theo giấy tờ tùy thân, mô tả quần áo người thân mặc lần cuối và tên nhà tang lễ đã tiếp nhận thi thể.