
Con trai của cha, cha sẽ nói với con một cách rất chân thành và thẳng thắn.
Đừng quá lo lắng về kích thước vòng một hay vòng ba của một người phụ nữ, mà hãy quan tâm đến kích thước của trái tim và khối óc cô ấy. Hãy để tâm đến tấm lòng yêu thương và sức chịu đựng của cô ấy.
Bởi vì sau 5 hay 10 năm, điều còn lại sẽ không phải là dáng vóc nữa. Như con thấy đấy, mẹ con bây giờ ngực đã phẳng, mông cũng không còn đầy đặn, nhưng chúng ta vẫn sống hạnh phúc bên nhau, cha vẫn yêu mẹ và mẹ vẫn yêu cha.
Hãy cẩn thận với kiểu phụ nữ chỉ yêu tiền. Ý cha là những người phụ nữ suốt ngày chỉ nói về tóc tai, quần áo, giày dép, túi xách, đồ lót và mỹ phẩm. Hôn nhân không phải chỉ xoay quanh những thứ đó.
Không có son phấn, không có quần áo đẹp, không có đồ lót xịn... một cuộc hôn nhân tốt vẫn có thể tồn tại. Nhưng thiếu tình yêu, thì hôn nhân không thể đứng vững.
Khi cha cưới mẹ con, cha chẳng có xe, chẳng có nhà, thậm chí chưa được học hành đầy đủ.
Nhưng cha có ước mơ, và mẹ con trân trọng, ủng hộ điều đó. Bất kỳ người phụ nữ nào không ủng hộ giấc mơ của con thì không đáng để con nghĩ đến, dù chỉ một phút. Có những người phụ nữ nhìn thấy giấc mơ của con còn rõ hơn chính con — nếu con gặp được một người như thế, con thật may mắn.
Con trai, hãy mở to tai mà nghe điều này — có một kiểu phụ nữ con nên tránh xa. Đừng bao giờ phạm sai lầm cưới kiểu phụ nữ này, nếu không con sẽ hối hận. Đó là người phụ nữ luôn có điều tiêu cực để nói về tất cả mọi người. Nếu con gặp kiểu người như vậy, hãy bỏ chạy.
Một trong những kiểu phụ nữ tồi tệ nhất mà con có thể lấy làm vợ là người luôn phàn nàn về mọi thứ. Nếu con mua thứ này, cô ấy sẽ nói con nên mua cái khác. Nếu con làm điều này, cô ấy sẽ nói con nên làm điều kia.
Làm ơn, hãy tránh xa! Phụ nữ thì thích nói chuyện, điều đó bình thường, nhưng người phụ nữ nói hai tiếng và chỉ lắng nghe hai phút là một “quả bom nổ chậm”. Hãy khôn ngoan.
Hãy đặc biệt cẩn trọng với những người phụ nữ giả vờ. Một người phụ nữ giả tạo không khó để nhận ra — cô ấy luôn tỏ ra biết tất cả mọi thứ, luôn cư xử “cẩn thận đến mức không tự nhiên”. Chỉ cần con nhắm mắt lại và mở lòng ra, con sẽ thấy rõ.
Không ai là hoàn hảo cả. Nhưng nếu con tìm được một người phụ nữ tin vào ước mơ của con, tôn trọng con, và sẵn sàng cam kết cùng con — đó là báu vật. Đừng để vuột mất.
VietBF@sưu tập