Andrew Cuomo gợi ý rằng ông sẽ rời khỏi New York nếu Mamdani "phát tán thù hận" giành được chức thị trưởng: "Được ăn cả ngã về không"
Cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo đã tuyên bố ông sẽ rời khỏi tiểu bang quê nhà nếu ứng cử viên cộng sản Hồi giáo Zohran Mamdani giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng thành phố New York.
Những nhận xét này, được tờ The New York Post đưa tin đầu tiên , được đưa ra trong một cuộc họp do doanh nhân kiêm người dẫn chương trình phát thanh John Catsimatidi tổ chức.
"Được ăn cả ngã về không," Cuomo nói. "Hoặc là chúng ta thắng, hoặc thậm chí tôi sẽ chuyển đến Florida. Cầu trời phù hộ."
Catsimatidi, nhà tài trợ lâu năm của Đảng Cộng hòa, là chủ sở hữu của chuỗi siêu thị Gristedes và D'Agostino, có thể bị ảnh hưởng bởi đề xuất của Mamdani về các cửa hàng tạp hóa do nhà nước quản lý.
Những người tham dự khác bao gồm Chủ tịch RXR Realty Bruce Mosler, Đại sứ George Tsunis và cựu trợ lý của Cuomo Melissa DeRosa.
Trong suốt sự kiện, Cuomo cũng gọi Mamdani là "đứa trẻ" và chỉ trích đề xuất kiểm soát tiền thuê nhà của ông là "bản án tử hình" đối với chủ nhà và nguồn cung nhà ở.
Ông cũng chế giễu chiến dịch của mình là đầy những "khẩu hiệu dán trên xe không thực tế".
Người phát ngôn của ông, lRich Azzopardi sau đó khẳng định Cuomo “sẽ không bao giờ từ bỏ New York.
“Tuy nhiên, câu nói này nhấn mạnh đến những rủi ro trong cuộc bầu cử sắp tới và rủi ro khi bầu cho một người theo chủ nghĩa xã hội 33 tuổi, thiếu kinh nghiệm và gieo rắc thù hận, người có chiến dịch tranh cử chỉ toàn những khẩu hiệu phi thực tế trên nhãn dán cản xe.”
Cuomo, người từng giữ chức thống đốc tiểu bang trước khi bị buộc phải từ chức vì bê bối quấy rối tình dục, đã bị Mamdani đánh bại một cách vang dội trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào tháng trước.
Tuy nhiên, kể từ đó ông đã xác nhận rằng ông sẽ ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập trong một lĩnh vực vốn đã rất đông đảo, bao gồm cả ứng cử viên đương nhiệm Eric Adams.
“Tôi tham gia để giành chiến thắng”, Cuomo nói trong một video vận động tranh cử được đăng trên X.
“Trừ khi bạn sống trong hang, bạn mới biết rằng cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ đã không diễn ra như tôi mong đợi.”
“Khi bạn bị đánh gục, hãy học bài học, tự đứng dậy và tiếp tục cuộc chơi”, ông nói tiếp.
“Và đó chính là điều tôi sẽ làm. Cuộc chiến cứu thành phố của chúng ta vẫn chưa kết thúc.”