Chính quyền Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành một cuộc không kích dữ dội bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Kiev trong đêm 30, rạng sáng 31/7, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương.

Lính cứu hỏa Ukraine cố gắng dập tắt một đám cháy sau cuộc không kích của Nga vào thủ đô Kiev đêm 30, rạng sáng 31/7. Ảnh Independent
Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự Thành phố Kiev, cho biết, số người bị thương có thể còn tăng thêm. Một phần lớn của tòa nhà 9 tầng đã bị sập sau khi trúng tên lửa, và các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, báo Anh Independent đưa tin.
"Tên lửa đã đánh trúng vào một tòa nhà. Vẫn còn nạn nhân đang bị vùi dưới đống đổ nát. Tất cả lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram chính thức.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói đen bốc lên từ một tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng, với mảnh vỡ rải khắp mặt đất.
Theo ông Tkachenko, ít nhất 27 địa điểm tại Kiev đã bị trúng đòn tấn công, trong đó hai quận chịu thiệt hại nặng nhất là Solomianskyi và Sviatoshynskyi.
Không chỉ ở thủ đô Kiev, các thành phố khác như Dnipro, Zaporizhzhia và Kharkov cũng bị không kích bằng UAV và tên lửa trong cùng thời điểm, theo Không quân Ukraine. Báo cáo ban đầu cho thấy ít nhất 40 UAV loại Shahed do Iran sản xuất và nhiều tên lửa hành trình đã được phóng từ hướng Biển Caspi và Belarus.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn phần lớn tên lửa và UAV, nhưng vẫn có nhiều mục tiêu xuyên thủng lá chắn phòng thủ, gây thiệt hại nặng nề cho thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác.
Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba tuyên bố sẽ đặt ra thời hạn mới – ngày 8/8 – để Nga đạt được tiến triển rõ rệt trong các nỗ lực hòa bình nhằm kết thúc cuộc chiến ở Ukraine, nếu không Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt và thuế quan nghiêm khắc.
VietBF@ sưu tập