Nghe đâu ở Hà Nội có ông trung niên ham của lạ, lén vợ lên mạng rình mua đồ chơi người lớn. Ai dè gặp phải bọn cáo già, nó bảo chuyển nhầm, rồi lỗi hệ thống… thế là ông cắm đầu chuyển liên tục. Đến khi tỉnh ra thì gần 2 tỷ đồng đã bay theo mây gió.
Ngày 3/8, ông Q. (40 tuổi) lang thang trên web “đen”, gặp một tài khoản xưng là “chuyên gia đồ chơi”. Người này hướng dẫn mua hàng, rồi liên tục viện cớ: “anh nhập sai nội dung chuyển khoản”, “hệ thống lỗi”, “cần nạp thêm để hoàn tiền”… Thế là ông Q. cứ ngoan ngoãn rót thêm, rót thêm. Kết quả: tiền thì đi như thác lũ, còn “đồ chơi” thì tuyệt nhiên… chưa thấy đâu.

Dân tình bàn tán:
Người thì bảo: “tham thì thâm, ham của lạ thì dính của đau”. Kẻ lại chêm: “mua đồ chơi mà mất cả gia tài, hóa ra trò chơi thành trò đời”. Có cụ ông còn chốt: “đàn ông bốn mươi, thay vì sắm đồ chơi thì nên sắm cái đầu tỉnh táo, kẻo vợ nó biết thì còn đau gấp trăm lần.” Thế mới nói, ở đời, không có món vui nào miễn phí, cái giá đôi khi là cả đống tiền ngu. Tổng kết thương vụ: ông Q. mất gần 2 tỷ, đổi lại được một bài học tình dục đau đớn – rằng trên đời này, không phải trò nào cũng “chơi” được.
Đây không phải vụ đầu tiên. Trước đó:
Tháng 7/2025, một cô giáo ở Hà Tĩnh mất gần 1,5 tỷ vì tin kẻ lừa đảo cài “app điện lực giả”. Điện thì chưa trả, mà trong tài khoản thì tắt phụt sạch sẽ.
Cũng trong tháng 8, Công an Hưng Yên bắt 9 đối tượng lừa đảo tiền ảo. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã hút về 100 triệu USDT (~2.600 tỷ đồng). Tiền ảo, người thật, mất mát thì cực thật.
Trước khi chuyển khoản, hãy nhớ “thẩm định” đối tác. Đồ chơi tình dục có thể mua nhầm, chứ đồ chơi tiền bạc mà dại dột thì chỉ có khóc bằng… nước mắt rơi.