Ngày 11/8/2025, thiên hạ bỗng xôn xao: Hưng Yên triều loan tin sẽ giảm mạnh bồi thường đất cho dân trong dự án của Trump Organization. Nông dân thì được hứa đền bù “thỏa đáng”, nhưng khi mở phong bì ra, hóa ra chỉ có từ 12–30 USD mỗi mét vuông, kèm thêm… vài ký gạo cho vui cửa vui nhà.
Đám dân làng nhìn nhau mà bảo: “Ủa, chẳng lẽ chúng ta đang đóng phim Hunger Games phiên bản đồng quê?”.
Trong khi đó, quan lớn Chính (tức Thủ tướng) từng long trọng cam kết “dân phải là trung tâm, đền bù thỏa đáng”, giờ bỗng dưng biến thành “dân là chấm bi, đền bù sơ sài”.
Trớ trêu hơn, chuyện này lại xảy ra ngay tại “Bộ Hưng Yên” – lãnh địa thiêng liêng, hậu cứ chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm. Nơi từng sản sinh biết bao cao thủ vào triều, giờ lại để dân kêu la khắp ngõ, chẳng khác nào lâu đài quyền lực xây trên cát.
Các nhà quan sát quốc tế thì cười mà bảo: “Hưng Yên đúng là phiên bản Game of Thrones, nhưng thay rồng bằng… cánh đồng lúa, thay ngai sắt bằng ghế quyền lực, còn nông dân thì được đóng vai quần chúng hy sinh tập thể”.
Trong triều, có kẻ thì thầm rằng nhóm lợi ích Hưng Yên muốn gửi đi thông điệp: ưu tiên không phải dân, mà là nhà đầu tư ngoại. Mà đầu tư ngoại thì mang họ Trump, còn dân trong nước thì được “bồi thường bằng niềm tin”.
Đám tướng lĩnh phe Quân đội nghe thấy, liền hí hửng: “A ha! Đây chính là cơ hội! Ta sẽ xoáy ngay vào điểm yếu ấy mà công kích uy tín của Tô Lâm, rằng Bộ Hưng Yên chỉ biết nuôi quyền lực cá nhân, chứ bỏ mặc dân làng”.
Dân Hưng Yên thì chua chát hỏi nhau: “Ủa, sao quê mình là thủ phủ quyền lực mà chúng ta lại khổ thế này? Có khi thành nạn nhân ngay trên chính đất nhà!”. Câu hỏi ấy lan ra mạng xã hội như đám cháy rơm, biến thành làn sóng phản đối, càng lúc càng dữ dội.
Mà khổ nỗi, tất cả lại diễn ra ngay trước thềm Đại hội Đảng 14. Lãnh đạo Bộ Hưng Yên muốn nhanh tiến độ, giữ ổn định, nhưng lại thành ra giống mấy tay lái buôn “ăn chia trên lưng nông dân”. Truyền thông quốc tế thì vỗ tay reo hò: “Thật tuyệt! Đây là nguyên liệu vàng cho bài báo tiếp theo”.

Thế là, triều đình Việt Nam bỗng mắc kẹt trong thế bí:
Nếu chiều lòng nhà đầu tư, sẽ bị dân nguyền rủa.
Nếu chiều lòng dân, nhà đầu tư bỏ đi, công trình dang dở, mất mặt quốc tế.
Và ở giữa cơn lốc ấy, Tổng Bí thư Tô Lâm như kẻ đang cưỡi hổ: một bên là “Trump Organization”, một bên là cánh đồng bức xúc. Chỉ cần sơ sẩy, con hổ dư luận sẽ quay đầu cắn lại ngay, mà Đại hội 14 thì đã cận kề…