
Một ngày nọ, một chính khách đang trên đường đi vận động tranh cử thì thấy một nhóm trẻ con đang vây quanh một con chó, cãi nhau ầm ĩ.
Ông dừng xe, bước xuống, tò mò hỏi:
– Các cháu làm gì mà ồn ào thế?
Một cậu bé nhanh nhảu đáp:
– Dạ, chúng cháu nhặt được con chó này. Ai cũng muốn mang về nuôi nên quyết định tổ chức một cuộc thi... ai nói dối giỏi nhất thì được nuôi nó!
Ngài chính khách giật mình, nghiêm giọng:
– Không được! Nói dối là xấu! Khi ta bằng tuổi các cháu, ta chưa bao giờ nói dối. Và đến giờ cũng vậy!
Cả đám trẻ im lặng một lúc. Rồi cậu bé kia quay sang nói nhỏ:
– Đưa con chó cho ông ấy đi...
VietBF@sưu tập