ALISO VIEJO, California
Cư dân ở Quận Cam đang cùng nhau đồng lòng đề cao cảnh giác hơn trước về một khuynh hướng trong đó các thanh thiếu niên đi khắp nơi, đá vào cửa nhà lúc nửa đêm, dường như đây là trò chơi khăm "
ding-dong-ditch" nhưng có vẻ hung bạo hơn.
Một cư dân không nêu tên có gửi một đoạn phim ngắn cho
KTLA cho thấy một thiếu niên đội nón trùm đầu đá vào cửa nhà họ ở Aliso Viejo hai lần sau đó đã lập tức bỏ chạy đi. Dường như thiếu niên này đã nán lại để chờ một chiếc xe hơi chạy qua rồi mới quay trở lại đá cửa thêm.
Vụ đá cửa này đã xảy ra lúc chừng nửa đêm hôm thứ Sáu, 12 tháng Chín, cư dân ẩn danh này cho biết thêm, đồng thời có nói thêm rằng,
"đây không phải là một trường hợp cá biệt mà là phong trào quậy phá bất lương của đám trẻ".
Cửa một căn nhà đã bị thanh thiếu niên phá bung rồi bỏ đi. (Ảnh chụp do một khán giả gửi cho KTLA)
"Ít nhất có 5 người hàng xóm trong khu dân cư cũng đã gặp phải rắc rối tương tự trong đêm thứ Sáu, và thậm chí còn có một người hàng xóm còn bị phá hư cửa", cư dân nọ cho biết.
"Các vụ đá cửa kiểu này rất nguy hiểm vì có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với các vụ cướp bóc hoặc đột nhập gia cư bất hợp pháp, dẩn đến hậu quả rất nghiêm trọng".
Một người phụ nữ đã liên lạc và cung cấp hình ảnh cho KTLA đồng thời cho biết khi bà về nhà thì thấy cửa đã mở toang còn thú nuôi thì không ai trông coi, đây là một
"trường hợp vô cùng nguy khốn và đáng báo động trong một cộng đồng vốn có sự gắn bó khắng khít".
"Đá cửa có thể dẫn đến bán án tù tội, và có thể bỏ mất cơ hội vào đại học, đi làm nếu đã có tỳ vết trong lý lịch… Mấy đứa nhỏ này thường tập trung ở thương xá chúng tôi hay lui tới nên nếu thấy và biết mặt đứa nhỏ nào đá cửa và chúng tôi sẽ báo cho cảnh sát biết", một cư dân khác, cũng không nêu tên, cho biết.
"Đây là một hiểm họa khôn lường cho cư dân, cho mấy đứa trẻ nhỏ và cho thú nuôi khi có người đến phá toang cửa lúc vắng nhà. Tôi thật sự rất tức giận trước hành vi bất lương này dù đó chỉ là trò chơi nhất thời".
Cả hai cư dân đều đã lập tức trình báo các vụ phá cửa này với các viên chức địa phương và giới cảnh sát đang còn điều tra qua các camera an ninh trong khu vực.
Hôm 31/8 cũng có một trường hợp đáng chú ý xảy ra ở Houston, TX, khi một đứa trẻ 11 tuổi tham gia vào một trò chơi khăm tương tự và đã bị chủ nhà nổ súng bắn chết vì tưởng kẻ xấu xâm nhập trái phép. Trong vụ án đó, một cựu quân nhân Lục Quân 42 tuổi đã bị buộc tội sát nhân, chưa rõ sau cùng có bị kết án hay không.