Danh ca Chế Linh cho biết ông mang theo một chai nước để làm lễ, tưởng nhớ cha ông và đồng nghiệp đã khuất tại sông Bến Hải.
Mới đây, trong series Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã chia sẻ niềm hạnh phúc khi được khán giả Việt Nam đón nhận nồng nhiệt và có dịp đặt chân đến nhiều địa danh gắn với lịch sử, văn hóa của quê hương.
Ông kể, năm 2011, ông chính thức được đứng trên sân khấu Thủ đô, hát trong chương trình Chế Linh – 30 năm tái ngộ. “Tôi vô cùng cảm động khi nhìn xuống dưới sân khấu, nhìn thấy sự yêu thương của công chúng dành cho mình. Cũng bởi vậy, tôi và các nghệ sĩ đã tập luyện vô cùng nghiêm túc. Sự kiện năm đó thành công mỹ mãn”.

Danh ca Chế Linh. (Ảnh: YTNV)
Trong thời gian chuẩn bị cho show diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, danh ca Chế Linh dành thời gian đi tham quan các địa danh, dạo quanh Hồ Gươm, bước đi trên vỉa hè và bất ngờ được khán giả nhận ra, khiến ông vô cùng xúc động. Sau đó, nam danh ca tiếp tục có mặt tại Phan Rang – quê hương của mình – để tham dự lễ hội truyền thống của người Chăm.
Chế Linh cho biết, tâm nguyện lớn nhất của ông khi trở về nước là được đi thăm các địa danh ở Việt Nam. Sau Sài Gòn, Hà Nội, Phan Rang, điểm dừng chân tiếp theo là sông Bến Hải – nơi gắn với cây cầu Hiền Lương lịch sử. Tại đây, ông mang theo một chai nước để làm lễ, thành kính báo cáo với thần linh và tưởng nhớ cha ông, đồng nghiệp đã khuất. “Tôi đổ nước xuống đất để xin phép được đứng nơi này, được hít thở bầu không khí trên quê hương. Lúc ấy, tôi gọi tên những người bạn nghề đã ra đi khi chưa có dịp đến đây. Khi đứng trước cầu Hiền Lương – biểu tượng cho sự thống nhất đất nước – tôi không khỏi xúc động”, ông chia sẻ.
Nam danh ca cũng gửi gắm lời nguyện cầu bình an, hạnh phúc đến thần linh. Ông cho biết, tình cảm khán giả dành cho mình trong chuyến trở về là món quà vô giá: “Từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Nội Bài, tôi đều được chào đón, tặng hoa, xin chụp hình. Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn”.
Chế Linh là người Việt gốc Chăm, tên thật Chà Len, sinh năm 1942 tại paley Hamu Tanran, gần Phan Rang (nay thuộc làng Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước - Ninh Thuận). Năm 1959, ông rời quê hương vào Sài Gòn, dần gắn bó với nghiệp ca hát và nhanh chóng nổi tiếng. Năm 1980, nam danh ca rời Việt Nam tới Malaysia, sau đó định cư tại Toronto (Canada).
Chế Linh từng được xếp vào hàng “tứ trụ nhạc bolero” cùng với Duy Khánh, Nhật Trường và Hùng Cường. Tuy nhiên, trong số đó, ông là người duy nhất vẫn còn miệt mài ca hát cho đến hiện tại và được đông đảo công chúng mến mộ.
Dù đã gần 80 tuổi, nhưng mỗi đêm diễn của Chế Linh vẫn luôn chật kín khán giả. Giọng hát của ông vẫn dạt dào cảm xúc, đầy nội lực. Với phong cách riêng biệt, ông được xem như một “tượng đài” của nhạc vàng, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ ca sĩ đi sau.
VietBF@ sưu tập