
Sáng nay đi ăn bát bún ngan, nghe mấy cái sồn sồn nói xấu đàn ông hay phết!
Họ nói: Phụ nữ nhiều tuổi gọi là đàn bà Chín, còn đàn ông nhiều tuổi chỉ mỗi chữ Cũ là hợp nhất.
Nghĩ nó chán các ông ợ. Đàn ông cũ hay già cũng thế cả thôi, nhìn thấy cái gì cũng sợ, sợ rượu, sợ vợ, sợ cả đi đái vì chỉ bận ướt giày!!
Khi còn đủ sức khỏe, để chìm nghỉm trong một tuần bốn năm bữa nhậu, thì ấy là khi người ta chưa đáng được gọi là đàn ông đã cũ. Cũ rồi thì sợ nhậu nhiều, uống một bữa rượu mệt đến mấy hôm!
Nhớ ngày xưa bạn gái đầy, toàn đứa vừa xinh vừa trẻ.
Cũ rồi chả có ma nào, đã thế nay đi viện mai đi viện vì viêm tuyến tiền liệt.
Già rồi chán vãi, cái gì cũng teo mỗi bụng là to! Nhìn như sắp đến tháng đẻ!
Ngại nhất buổi đêm vợ nói ráo lùng quanh, nhục như con trùng trục khi vợ ra chiều khó ngủ!!! Nghĩ mà buồn cái tội trên bảo dưới không nghe
To mồm phét lác thế thôi chứ kim đồng hồ luôn thõng thượt chỉ 6h
Nghĩ đến cái sự cũ mà buồn. Oanh liệt thế rồi giờ cũng chả để ''nàm rì'' ngoài việc tưới tiêu
VietBF@sưu tập