HOUSTON, Texas
Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, được nhìn thấy đã bay đến thành phố Houston, tiểu bang Texas, vào chiều hôm 24 tháng Chín, theo giờ địa phương.
Bà Hằng được xét thả tù sớm hồi tháng Chín năm ngoái, sau đó chỉ ở Việt Nam một thời gian ngắn ngủi, rồi đi ra ngoại quốc luôn từ đó cho đến nay.
Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, trong hình chụp được cho là có cảnh sát của Houston hộ tống từ phi trường. (Ảnh: Facebook “Nguyễn Phương Hằng Fan”)
Trong một số đoạn video clip và hình ảnh đăng trên diễn đàn dành cho các fan, bà Hằng và chồng, ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Đại Nam, được một số cảnh sát viên ở Houston hộ tống từ phi trường.
Sau đó, tại một buổi họp fan, bà Hằng cảm ơn chồng vì
"đã đồng hành cùng em từ lúc sung sướng đến khi trong tận cùng khổ đau".(?)
Trong một đoạn clip khác, một phụ nữ ngồi cạnh bà Hằng cho hay, bà Hằng hiên nay có quốc tịch Cyprus (đảo Síp), được Hoa Kỳ cấp visa thị thực 10 năm.
Bà Hằng được cho là đến Mỹ để dự một phiên điều trần.(?)
Trước đó, bà Hằng nói trong một đoạn clip khác là bà đang ở Đức và gặp
"sự cố bởi hai con âm binh" nhưng không cho biết cụ thể danh tính của hai người
"âm binh" đó.
Ngoài ra, bà Hằng cũng nhấn mạnh rằng khi đến Mỹ, bà
"sẽ không trả lời phỏng vấn của bất cứ người nào làm báo đài ở Mỹ" và cảnh báo những người có ý định
"lấy cờ vàng [VNCH] quy chụp tôi vì tôi không theo bất cứ một phe nào".
Kể từ khi rời khỏi Việt Nam, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên cho phát livestream trên mạng xã hội để
"quất" nhiều người, từ cựu quan chức đến giới nghệ sĩ.
Gần đây, bà lên tiếng vu cáo diễn viên Lý Nhã Kỳ
"từng đi bán dâm với giá $200" và chê cô ta là
"không đẹp".
Trước đó, hồi giữa tháng 5/25, bà đã đăng đàn tố cáo ông Đoàn Ngọc Hải, cựu phó chủ tịch quận 1, Sài Gòn, nhận
"lót tay" $30,000 để cấp giấy phép xây biệt thự tại đường Ngô Đức Kế, quận 1.
Bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi họp fan tại Mỹ. (Ảnh chụp qua màn hình)
Trong đoạn video clip, bà Hằng nói:
"Có cái nhà 17-19 đường Ngô Đức Kế. Chỉ xin giấy phép thôi nhe mọi người, có 30,000 đô chứ bao nhiêu. Ai ký vậy, giở hồ sơ lại coi ta? Đoàn Ngọc Hải ký chứ ai. (cười) Ố dề chỗ này. Ta nói nó 'oan gia trái chủ'. Chính Đoàn Ngọc Hải ký cho tôi chứ ai. Có mới được ký giấy phép xây dựng. May là tao không làm gì sai. Cam kết các kiểu mới được xây mà còn tốn 30,000 đô…"
Hồi đầu tháng Giêng, ngân hàng ACB cho phát đi thông báo khẩn, bác bỏ cáo buộc cho rằng ông Trần Hùng Huy, chủ tịch ACB mê đánh bạc và chuyển
"hàng chục triệu đô la" ra ngoại quốc.
Sự việc này có liên quan một đoạn clip cho thấy bà Hằng nói:
"Nó [Trần Hùng Huy] đồng tính với nhau, chơi bầy chơi đàn với nhau. Nếu thật sự ngân hàng ACB mà Huy là chủ tịch, lại dùng tiền để đem ra ngoại quốc đánh bài, đề nghị cơ quan nhà nước vào cuộc kiểm tra xem có đúng hay không. Mà hình ảnh nó tung ra là có nhe mọi người, say rượu có, nằm ngửa nằm nghiêng…"