Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth công bố chiến lược quân sự mới, đặt trọng tâm vào chuẩn bị và chiến thắng trong chiến tranh.

Ông Trump tuyên bố Israel ủng hộ kế hoạch chấm dứt chiến tranh Gaza, dồn Hamas vào thế 72 giờ sinh tử
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu trước các tướng lĩnh Mỹ. Ảnh: GI.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã giới thiệu chiến lược quân sự mới của Mỹ, khẳng định nhiệm vụ chính của Lầu Năm Góc là chiến tranh và giành chiến thắng.
“Từ giờ phút này, sứ mệnh duy nhất của Bộ Chiến tranh được khôi phục là: Chiến đấu” - ông Hegseth phát biểu tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, nhắc đến tên gọi mới mà chính quyền Trump dùng thay cho Bộ Quốc phòng.
“Chuẩn bị cho chiến tranh và chuẩn bị để giành chiến thắng. Không ngừng nghỉ, không nhân nhượng trong mục tiêu đó. Không phải vì chúng ta muốn chiến tranh, mà vì chúng ta yêu hòa bình”.
Các tướng lĩnh và đô đốc Mỹ đã được triệu tập khẩn cấp tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, Virginia – một động thái khiến nhiều người bất ngờ.
Ông Hegseth hứa sẽ khắc phục nhiều thập kỷ suy thoái trong quân đội, đổ lỗi cho các chính trị gia “ngu ngốc và liều lĩnh” đã gây ra tình trạng này.
Ông nhấn mạnh: “Không còn mấy gã mặc váy. Không còn tôn thờ biến đổi khí hậu, không còn ảo tưởng giới tính. Chấm dứt tất cả những thứ vớ vẩn đó”.
Bộ trưởng Quốc phòng cũng đe dọa giáng “đòn hủy diệt” nếu kẻ thù dám thách thức Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đất nước phải sẵn sàng cho chiến tranh để “bảo vệ hòa bình”, cho rằng chủ nghĩa hòa bình là nguy hiểm và ngây thơ.
Ông Hegseth khẳng định Mỹ cần nhanh chóng củng cố tiềm lực quân sự, tăng cường binh sĩ và vũ khí: “Thời khắc khẩn cấp này đòi hỏi nhiều quân hơn, nhiều đạn dược hơn, nhiều UAV hơn, nhiều hệ thống Patriot hơn, nhiều tàu ngầm hơn, nhiều máy bay ném bom B-21 hơn. Cần nhiều đổi mới hơn, nhiều trí tuệ nhân tạo hơn, chúng ta phải mạnh hơn và nhanh hơn”.
Ông còn kêu gọi tăng cường sức mạnh trong không gian mạng, vũ trụ và khả năng chống UAV.
Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Hegseth chỉ trích tình trạng “các tướng lĩnh, đô đốc béo phì” và binh sĩ quá cân trong các đơn vị chiến đấu. “Thật không thể chấp nhận được khi thấy những tướng lĩnh béo phì đi lại ở Lầu Năm Góc hay chỉ huy trên khắp thế giới. Đó là hình ảnh xấu xí” - ông nói.
Kể từ khi nhậm chức dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hegseth coi việc rèn luyện thể lực là trung tâm trong nỗ lực khôi phục “tinh thần chiến binh” của quân đội. Ông nhấn mạnh việc áp dụng tiêu chuẩn thể lực mới nghiêm ngặt hơn, lấy bản thân làm ví dụ: “Mọi thứ bắt đầu từ thể lực và ngoại hình. Nếu Bộ trưởng Chiến tranh có thể tập luyện nghiêm ngặt hàng ngày, thì mọi quân nhân cũng có thể.”
Theo lệnh mới, toàn bộ lực lượng vũ trang Mỹ phải đáp ứng tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng hai lần mỗi năm. Riêng các binh sĩ chiến đấu phải đạt mức trên 70% theo chuẩn thể lực dành cho nam giới của từng quân chủng.
Trước bài phát biểu của Hegseth, Tổng thống Donald Trump khi đứng ngoài Nhà Trắng cũng nhấn mạnh sẽ áp dụng cách tiếp cận cứng rắn với giới lãnh đạo quân sự:
“Tôi sẽ gặp tướng lĩnh, đô đốc, lãnh đạo. Nếu tôi không thích ai, tôi sẽ sa thải ngay lập tức.”
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Kane cảnh báo: “Rủi ro toàn cầu đang gia tăng. Kẻ thù của chúng ta không còn phân tán mà đã liên kết với nhau, và chúng ta phải đoàn kết với quyết tâm tương tự. Chúng ta phải sẵn sàng cho chiến tranh.”
Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại căn cứ và phát biểu trước các sĩ quan cấp cao. Ông ám chỉ rằng những tướng lĩnh không đồng ý với mình có thể mất chức. Trump nhấn mạnh ông đã khôi phục tiềm lực hạt nhân của Mỹ, nhưng hy vọng sẽ không bao giờ phải sử dụng.
Tổng thống còn hứa sẽ chi 1 nghìn tỷ USD cho quân đội vào năm 2026: “Đó là một khoản tiền khổng lồ” - ông Trump nói.
Vietbf @ Sưu tầm