Bà chủ đang hú hí cùng anh lái xe thì nghe tiếng xe ông chồng ngoài cổng. Cả hai hốt hoảng, chạy khắp nơi tìm chỗ trốn nhưng vô ích.
Trong lúc cấp bách, bà chủ nảy ra ý tưởng, quay sang nói nhỏ với cô giúp việc:
– Mày cứu bà với, nếu ông mà biết thì chết! Nói với ông là anh lái xe là người yêu của mày, hôm nay trốn vào đây gặp mày. Bà sẽ thưởng thêm một tháng lương!
Cô giúp việc tròn mắt, lắc đầu lia lịa:
– Trời ơi bà ơi, ông ghen khét tiếng. Nếu con mà là “người yêu” thì còn bị ăn đòn nát xương mất! Thôi, thà để ông bắt quả tang bà còn an toàn hơn!
😅 Thế là kế hoạch “thoát hiểm” của bà chủ… phá sản hoàn toàn!
VietBF@sưu tập