Tổng thư ký NATO Mark Rutte mới đây chế giễu chiếc tàu ngầm Novorossiysk của Nga – thuộc lớp Kilo chạy bằng diesel-điện khi nó bất ngờ nổi lên ở vùng biển châu Âu trong hành trình về miền Bắc Nga. Tuy nhiên, thủy thủ và các chuyên gia phương Tây cảnh báo "Cười nhạo Nga là tự rước họa vào thân".
Tổng thống Vladimir Putin chào đón các sĩ quan hải quân của thủy thủ đoàn tàu ngầm hạt nhân Knyaz Pozharsky khi đến thăm nhà máy đóng tàu Sevmash vào tháng 7
"Hiện tại, trên thực tế, hầu như không còn sự hiện diện của hải quân Nga ở Địa Trung Hải. Chỉ còn một chiếc tàu ngầm Nga đơn độc và hỏng hóc đang lê lết về nhà sau chuyến tuần tra", Tổng thư ký NATO Mark Rutte mỉa mai hôm 13/10.
Chiếc tàu ngầm mà ông Rutte nhắc đến được cho là tàu ngầm chạy bằng diesel lớp Kilo 636 mang tên Novorossiysk. NATO trước đó công bố bức ảnh một khinh hạm của Pháp đang theo dõi tàu ngầm Nga sau khi nó nổi lên ở eo biển Manche tuần trước. Phía NATO ám chỉ việc tàu ngầm Nga phải lộ diện là do sự cố kỹ thuật. Theo giới chức trách Hà Lan, tàu ngầm Novorossiysk bị rò rỉ nhiên liệu, gây nguy cơ nổ tàu.
Hải quân Nga lập tức bác bỏ thông tin tàu ngầm gặp sự cố kỹ thuật, nhấn mạnh con tàu nổi lên để thực hiện quy tắc hàng hải thông thường nhưng việc tàu Novorossiysk nổi lên mặt nước vẫn trở thành đề tài châm biếm ở phương Tây.
Tuy nhiên, thủy thủ và giới chuyên gia quân sự phương Tây đã lên tiếng cảnh báo đừng dại mà cười nhạo Hải quân Nga.
"Không bao giờ nên đánh giá thấp Hải quân Nga, đặc biệt là lực lượng tàu ngầm", Telegraph dẫn lời các thủy thủ NATO.
Dù đang bị tổn thất nặng ở Biển Đen, lực lượng này vẫn là một trong những nhánh quân chủng đáng gờm nhất thế giới – đặc biệt là lực lượng tàu ngầm hạt nhân.
Mặt dù cuối năm 2024, khi chế độ Assad ở Syria sụp đổ, Nga mất căn cứ Tartus, và hạm đội Địa Trung Hải của Nga tan rã. Giấc mộng thống trị Địa Trung Hải của Hải quân Nga được bình luận là đã "vỡ vụn". Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng Hải quân, đặc biệt là lực lượng tàu ngầm Nga yếu đi, tờ Telegraph của Anh dẫn lời các chuyên gia tuyên bố.
Nga vẫn duy trì lực lượng tàu ngầm hạt nhân hùng mạnh ở Bắc Cực và Thái Bình Dương, được xem là “xương sống răn đe chiến lược”.
“Chúng tôi không sợ họ, nhưng tuyệt đối không nên xem thường. Cười nhạo Nga là tự rước lấy họa", cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh Steve Prest nhấn mạnh.
Các thất bại gần đây của Nga – như việc tàu tuần dương Moskva bị tên lửa Ukraine đánh chìm, hay tàu hộ vệ Vyshny Volochek đâm trúng tàu dân sự – được cho là kết quả của sự tắc trách và kỷ luật yếu kém.
Nhưng lực lượng tàu ngầm của Nga thì khác: rất chuyên nghiệp và cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là các tàu hạt nhân lớp Akula và Borei.
“Vận hành tàu ngầm hạt nhân không thể cẩu thả – chỉ cần một sai sót là tất cả cùng chết”, một cựu chỉ huy Anh nói.
“Đừng tự mãn. Chúng ta có thể cười khi thấy một tàu ngầm Nga rò rỉ dầu, nhưng đừng quên – con thú bị thương vẫn có thể cắn", ông Prest nhấn mạnh thêm.