Trong đêm tân hôn, sau khi vợ chồng ân ái xong,
đang im lặng thì anh chồng bỗng cười khúc khích đầy bí ẩn.
Thấy lạ, cô vợ hỏi:
– Có chuyện gì mà anh cứ cười thế?
Anh chồng đáp:
– Anh chỉ nghĩ, trên đời này có một cái lỗ,
mà sao nhiều người đút vào thế nhỉ? 🤔
Nghe xong, cô vợ giật mình, hỏi gấp:
– Sao anh biết?
– Sao lại không biết, anh là chồng em mà!
Cô vợ run run:
– Vậy… anh biết rồi, anh có tha lỗi cho em không?
Anh chồng tròn mắt ngạc nhiên:
– Tha lỗi gì? Họ tự nguyện đút vào, đâu phải lỗi của em!
Cô vợ hoảng hốt:
– ???
Anh chồng cười phá lên:
– Thì đám cưới hôm nay biết bao nhiêu người đút phong bì vào thùng tiền mừng cưới còn gì!
Vậy mà em tưởng… Làm anh hết hồn!
VietBF@sưu tập