Vụ đột nhập táo tợn giữa lòng Paris
Paris — Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết một vụ trộm “quy mô lớn” xảy ra sáng Chủ nhật tại Phòng Apollo của Bảo tàng Louvre. Nhóm thủ phạm đã dùng thang nâng hàng gắn trên xe tải để tiếp cận từ bên ngoài, dùng máy mài cắt cửa sổ, đột nhập và ra tay trong vỏn vẹn 7 phút, trước khi tẩu thoát bằng mô tô. Cơ quan chức năng ước tính có 3–4 kẻ gây án.
Hiện trường & thủ đoạn: thang nâng, cửa sổ bị cắt
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một thang nâng vận chuyển đồ bị bỏ lại cạnh góc tường Louvre, với thang dẫn lên khung cửa sổ vỡ mở ra ban công. Theo ghi nhận, cảnh sát thu giữ hai máy mài, đèn khò, xăng, găng tay, bộ đàm, chăn và một chiếc vương miện ngay tại chỗ. Một áo phản quang (được cho là để giả làm công nhân) bị đánh rơi trong quá trình chạy trốn.
Báu vật thất lạc & đồ vật đã thu hồi
Phòng Apollo là nơi trưng bày Ngọc báu Hoàng gia Pháp cùng các bảo vật như bộ sưu tập vật phẩm đá cứng của Louis XIV. Danh mục chi tiết các hiện vật bị mất đang được lập. Vương miện của Hoàng hậu Eugénie (vợ Hoàng đế Napoleon III) đã được tìm thấy gần Louvre nhưng bị hư hại; cơ quan chuyên môn đang giám định. Truyền thông Pháp cho biết có một món trang sức thứ hai cũng đã được thu hồi, nhưng chưa nêu danh tính.
“Ra ngoài, sơ tán!” – lời kể của hướng dẫn viên
Một hướng dẫn viên dẫn khách tham quan tại Phòng Apollo kể đã nghe tiếng “dậm mạnh” từ phía cửa sổ, ngay sau đó là tiếng nhân viên an ninh hô hoán sơ tán. Anh trấn an đoàn khách rời khỏi khu vực an toàn, lúc đó không ai kịp nghĩ đó là một vụ cướp đang diễn ra.
Mốc thời gian & phản ứng khẩn cấp
Vụ việc diễn ra vào 9:30 sáng (giờ Paris). Công chúng được sơ tán an toàn, và Louvre thông báo đóng cửa trong ngày vì “lý do đặc biệt.” Sau đó, Bộ Nội vụ xác nhận việc đóng cửa nhằm bảo toàn dấu vết phục vụ điều tra. Bộ trưởng Văn hoá Rachida Dati có mặt tại hiện trường, cho biết không có ai bị thương và điều tra đang được tiến hành. Bộ trưởng Nội vụ bày tỏ tin tưởng sẽ sớm xác định thủ phạm và thu hồi hiện vật.
“Kế hoạch tỉ mỉ” & ký ức về vụ Mona Lisa 1911
Thị trưởng quận Paris Center, Ariel Weil, nhận định đây là vụ việc được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Ông cho biết không nhớ Louvre từng là mục tiêu của một vụ cướp nào trong hơn một thế kỷ, ngoại trừ vụ “bốc hơi” Mona Lisa năm 1911 thường được nhắc đến như một tiền lệ lịch sử.
Louvre – biểu tượng văn hoá với hàng triệu du khách
Louvre là nơi lưu giữ nhiều kiệt tác, trong đó có Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Năm ngoái, bảo tàng đón 8,7 triệu lượt khách, trong đó du khách Mỹ chiếm 13%, chỉ sau khách nội địa Pháp.
Tóm tắt nhanh
• Địa điểm: Phòng Apollo, Bảo tàng Louvre (Paris)
• Thời gian: Khoảng 9:30 sáng Chủ nhật
• Thủ đoạn: Thang nâng hàng gắn xe tải → cắt cửa sổ → xâm nhập
• Thời lượng gây án: 7 phút
• Nghi phạm: 3–4 người, tẩu thoát bằng mô tô
• Tang vật thu giữ tại chỗ: 2 máy mài, đèn khò, xăng, găng tay, bộ đàm, chăn, một vương miện
• Hiện vật thu hồi: Vương miện Hoàng hậu Eugénie (bị hư hại) + một món thứ hai chưa định danh
• Tình trạng bảo tàng: Đóng cửa trong ngày để bảo toàn chứng cứ, không có thương vong
• Điều tra: Đang diễn ra; nhà chức trách tin sẽ sớm bắt nhóm thủ phạm và thu hồi hiện vật