Phụ nữ không sinh ra để làm tất cả mọi thứ, cũng không sinh ra để trở thành người mẹ vĩ đại, người phụ nữ siêu nhân để rồi phải làm tất cả việc nhà, việc ngoài xã hội... Hãy đứng dậy, ra khỏi nhà, du lịch ngắm cảnh đẹp, đi bộ, tập thể dục, dạo công viên, tới phòng gym, ăn món bạn yêu thích, tập thể dục nhiều hơn, mặc chiếc váy bạn thích, hãy là chính mình, chăm sóc bản thân, yêu thương bản thân, biết nói KHÔNG với những điều tiêu cực. Ở nhà 24/24 là cách để bạn trở nên ù lì và đi ngủ với tâm trạng t.iêu c.ực. Những đứa trẻ rồi sẽ lớn và rời đi, chồng thì thường xuyên không có nhà, công việc thì có thể thay đổi việc phù hợp hơn, nhà cửa dù bạn có dọn ra sao thì cũng bừa bộn lại sau 1 ngày...nhưng những sự dồn nén, t.ổn th.ương, lạc lõng bên trong sẽ đi theo phụ nữ suốt cả cuộc đời và khi bạn nhận ra hãy yêu thương bản thân nhiều hơn cũng là khi đã quá muộn... Phụ nữ xứng đáng những điều tốt đẹp, được yêu thương. Và người đầu tiên làm điều đó là chính bạn, hãy yêu thương bản thân đầu tiên bạn nha.
VietBF@sưu tập