
Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, phụ nữ đồng loạt kiện đàn ông lên vua vì tội... coi thường chị em. Vua đích thân về làng, cho tập trung toàn bộ đàn ông ra sân đình, rồi chia sân làm hai phần: một bên đứng, một bên ngồi.
Vua phán:
"Ai có vợ rồi mà còn đi lấy vợ người khác thì đứng. Ai có vợ rồi mà còn đi tán tỉnh người khác thì đứng. Ai có vợ rồi mà còn đi ngủ với người khác thì đứng. Ai có vợ rồi mà còn đi chơi với người khác thì đứng. Ai có vợ rồi mà còn đi ăn uống với người khác thì đứng."
Kết quả: Tất cả đàn ông đều đứng hết.
Vua nhìn thấy một người đàn ông đứng ngoài ô, liền hỏi:
"Sao ngươi không đứng vào ô nào?"
Người kia gãi đầu, thật thà đáp:
"Thưa bệ hạ, con phạm cả ba tội nên không biết đứng vào ô nào cho đúng."
Vua cười lớn, vỗ tay bảo:
"Thế hả? Vậy thì... lên đây ngồi với ta!"
VietBF@sưu tập