Theo như dư luận mới đây không khỏi xôn xao về câu chuyện xảy ra trong tang lễ của một cụ ông đột ngột về cái chết của ông đã khiến nhiều cư dân trong làng bàng hoàng và đến dự đám tang, tham gia các nghi lễ truyền thống, cầu nguyện và thể hiện sự thương tiếc. Không khí tang thương bao trùm toàn bộ làng, với những nghi thức như rước quan tài, đặt hoa, và đọc kinh cầu nguyện theo phong tục địa phương.
Một câu chuyện kỳ lạ nhưng đầy thú vị vừa xảy ra tại làng Conch, bang Bihar, Ấn Độ, khi một cụ ông 74 tuổi tổ chức đám tang giả của chính mình để kiểm tra xem ai thực sự quan tâm và đến viếng. Hành động này không chỉ khiến người dân trong làng bàng hoàng mà còn nhanh chóng lan truyền và trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội quốc tế.
Theo các phương tiện truyền thông địa phương, bao gồm The Times of India, Mohan Lal đã nhờ một số người quen và họ hàng lan truyền tin ông đã qua đời. Ông cho biết lý do thực hiện "đám tang giả" rất đặc biệt: "Mọi người chỉ tiếc thương và cầm quan tài khi tôi đã chết, nhưng tôi muốn chứng kiến điều đó khi mình còn sống". Ông mong muốn thấy được tình cảm, sự trân trọng và lòng thương của những người xung quanh dành cho mình.
Để không gây nghi ngờ, Mohan Lal được đặt trong một quan tài trang trí rực rỡ và được đưa tới lò hỏa táng. Tin đột ngột về cái chết của ông đã khiến nhiều cư dân trong làng bàng hoàng và đến dự đám tang, tham gia các nghi lễ truyền thống, cầu nguyện và thể hiện sự thương tiếc. Không khí tang thương bao trùm toàn bộ làng, với những nghi thức như rước quan tài, đặt hoa, và đọc kinh cầu nguyện theo phong tục địa phương.
Điều bất ngờ xảy ra khi quan tài tới lò hỏa táng: Mohan Lal đột ngột ngồi dậy, khiến tất cả mọi người sửng sốt. Ông tiết lộ rằng toàn bộ sự kiện là một "bài kiểm tra" để xác nhận tình cảm và sự tôn trọng của mọi người dành cho mình. Hành động này khiến dân làng vừa bất ngờ vừa cảm thấy thú vị, nhưng cũng không khỏi lúng túng trước trò đùa táo bạo của cụ ông.
Sau khi tiết lộ sự thật, Mohan Lal đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn những cư dân đã tham dự. Ông còn thực hiện một nghi thức tượng trưng, thiêu hủy hình nộm của mình, nhằm đánh dấu sự kết thúc của trò đùa kỳ lạ này. Qua đó, ông mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những người đã bày tỏ tình cảm và sự quan tâm với mình.
Câu chuyện của Mohan Lal đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng bình luận: "Xem một người còn sống chứng kiến đám tang của chính mình như trong phim", "Có thể cảm nhận được niềm tin và tình cảm của dân làng", "Trò đùa hơi quá mức" hay "Ai cũng phải sốc khi thấy người tưởng đã chết bỗng dưng đứng dậy". Dù vậy, hầu hết đều bày tỏ sự thích thú trước sự táo bạo và tính hài hước của cụ ông.
Câu chuyện này không chỉ là một sự kiện kỳ quặc trong đời sống làng quê Ấn Độ mà còn gợi nhắc mọi người về giá trị của tình cảm, sự quan tâm và lòng trung thành của những người xung quanh - những điều mà thường chỉ được nhìn thấy rõ ràng khi con người đối mặt với cái chết.