Trong một nhà tù ở phía Tây biển Đông, hai tù nhân bị nhốt chung buồng giam tâm sự:
- Mày là tù thường phạm hay tù chính trị ?
- Đcm tù chính trị mí kay chứ….
- Sao lại kay ? Thế mày chống phá cách mạng hay âm mưu lật đổ chính quyền à ?
- Tao biết cái nốl gì mà chống phá ! Tao là thợ sửa ống nước. Bữa đó trụ sở Tỉnh uỷ bị hỏng đường ống nước, họ gọi tao lên sửa chữa. Đcm toà nhà đã hơn 100 năm rồi, nó cũ kỹ xuống cấp. Tao kiểm tra rất kỹ rồi nói với tay Bí thư Tỉnh uỷ :
- Tình hình nghiêm trọng thế này thì phải thay đổi toàn bộ hệ thống. Nếu ko thì mất nước đấy !
Có thế thôi mà sau đó nó xử tao 12 năm tù, 3 năm quản chế. Đcm nghĩ nó kay !
VietBF@sưu tập