Theo như Trung úy Cảnh sát Thanakorn Mora, Phó Thanh tra điều tra của Đồn Cảnh sát Khlong Luang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng với bác sĩ pháp y của Bệnh viện Đại học Thammasat và đội cứu hộ của Quỹ Ruamkatanyu. Khu vực ven kênh nơi xảy ra vụ việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương. Một số nhân chứng cho biết họ phát hiện một chiếc áo phông màu vàng và đôi dép bị bỏ lại gần mép nước, được cho là của nạn nhân. Hành động của người chủ nợ đã khiến dư luận xôn xao, bức xúc.
Khoảng 2 giờ sáng ngày 23/10/2025, lực lượng chức năng tại huyện Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani (Thái Lan) nhận được tin báo về một vụ chết đuối bí ẩn xảy ra tại con kênh phía sau đường Khlong Luang 48, thuộc thôn 5, xã Khlong Nueng. Ngay sau đó, Trung úy Cảnh sát Thanakorn Mora, Phó Thanh tra điều tra của Đồn Cảnh sát Khlong Luang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng với bác sĩ pháp y của Bệnh viện Đại học Thammasat và đội cứu hộ của Quỹ Ruamkatanyu.
Khu vực ven kênh nơi xảy ra vụ việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương. Một số nhân chứng cho biết họ phát hiện một chiếc áo phông màu vàng và đôi dép bị bỏ lại gần mép nước, được cho là của nạn nhân. Nhận định có khả năng người này đã nhảy xuống sông, lực lượng cứu hộ của Hiệp hội Ruamkatanyu tỉnh Pathum Thani lập tức triển khai công tác tìm kiếm. Sau khoảng 20 phút lặn mò, thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ trong tình trạng không mặc áo, chỉ còn lại chiếc quần dài.
Bác sĩ pháp y có mặt tại hiện trường cho biết, nạn nhân đã tử vong được khoảng từ một đến hai giờ trước khi được phát hiện. Trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, gây khó khăn cho việc xác minh danh tính. Tuy nhiên, thông qua lời kể của người quen, cơ quan chức năng xác định nạn nhân có biệt danh là Mud, khoảng 30–35 tuổi.
Theo lời khai của một người tên Thanwa, còn được gọi là Sim, 29 tuổi, người được cho là bạn của nạn nhân, vụ việc xảy ra chỉ ít lâu sau khi họ ngồi uống rượu cùng nhau tại nhà. Khi đó, một người khác tên Mos (được xác định là chủ nợ) xuất hiện và yêu cầu Mud đưa tiền, nhưng không nói rõ để làm gì. Do Mud không có tiền, Mos liền lấy điện thoại của anh ta. Căng thẳng giữa hai người nhanh chóng leo thang, buộc Sim phải bước ra ngoài để tránh xung đột.
Một lúc sau, Sim nhìn thấy Mos và Mud cùng đi ra bờ kênh gần đó. Tại đây, theo lời kể, Mos bất ngờ yêu cầu Mud nhảy xuống nước. Khi chứng kiến bạn mình lao xuống, Sim hoảng hốt và cũng nhảy xuống theo để cứu, nhưng do mực nước sâu và dòng chảy mạnh, anh chỉ có thể bơi sang bờ bên kia. Trong khi đó, Mud chìm xuống và không thể nổi lên nữa. Mos sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
Cảnh sát đã tiến hành phong tỏa khu vực, chụp ảnh hiện trường và thu thập các vật chứng liên quan. Thi thể nạn nhân được chuyển đến Viện Pháp y Bệnh viện Đại học Thammasat để tiếp tục khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong và làm rõ các chi tiết nghi vấn. Đồng thời, nhân chứng Sim cũng được đưa về Đồn Cảnh sát Khlong Luang để phục vụ công tác điều tra.
Hiện cơ quan chức năng đang tích cực truy tìm tung tích người đàn ông tên Mos, nhân vật được cho là có mặt trong toàn bộ diễn biến trước khi xảy ra vụ chết đuối nhằm làm sáng tỏ vụ việc.