
Hổm phượt vùng cao, lãng tử may mắn bắt gặp cảnh các sơn nữ tắm tiên. Ôi chu choa là đẹp. Đủ các loại chim khoe bướm lộ, vế vu ngồn ngộn…
Đang say mê hổn hển xem lén thì bị phát hiện. Một con chim ré lên báo động. Thôi toi rồi…Còn đâu nữa mà ngắm???
Nhưng không. Mọi thứ vế vu ngồn ngộn, bướm lộ chim khoe vẫn còn nguyên đấy. Chỉ là các nàng vội bưng tay che mặt kín mít, cười như nắc nẻ.
Mọi thứ vẫn nguyên…Nhưng lãng tử vội lỉnh mất và đi trong tư thế khom khom cả cây số mới thẳng lưng lại được.
Sau hỏi ra mới biết: “Cái gì cần giấu thì phải giấu, những cái ấy cái nào chả giống cái nào. Chỉ cái mặt người ta mới khác nhau thôi. Để lộ mặt mới sợ. Mấy cái kia xem rồi nhưng biết éo của ai mà lo…”
Có lý đấy chứ. Nhưng bọn đàn ông bị đi khom đâu phải tại cái mặt ?
VietBF@sưu tập