Một buổi sáng, bé Bi tò mò nhìn mái tóc của mẹ rồi hỏi:
– Mẹ ơi, sao trên đầu mẹ lại có mấy sợi tóc bạc thế?
Mẹ Bi liền nghĩ đây là dịp tốt để dạy con nên người, liền nghiêm giọng đáp:
– À, là vì con đấy! Mỗi lần con làm mẹ buồn hay con hư, thì trên đầu mẹ lại mọc thêm vài sợi tóc bạc!
Bé Bi ngồi im một lát, vẻ mặt suy tư như đang suy nghĩ chuyện lớn lắm. Một lúc sau, bé ngẩng đầu lên, gật gù nói:
– Giờ thì con hiểu rồi… vì sao đầu bà ngoại bạc trắng hết như vậy! 😆
👉 Một pha “phản đòn” khiến mẹ chỉ biết cười trừ!
VietBF@sưu tập