Ukraine vừa thực hiện đòn tấn công bằng drone nhắm vào đập chứa nước Belgorod ở miền nam Nga, gây ngập lụt trên diện rộng và khiến nhiều đơn vị Nga bị cô lập, cắt đứt khỏi lực lượng chủ lực.

Nước phun ra từ vết vỡ đập Belgorod do máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Ảnh Telegraph.
“Cú đánh ma thuật” làm vỡ đập Belgorod
Theo Đại tá Robert Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, vụ tấn công diễn ra cuối tuần qua và đã gây nứt lớn trên đập chứa nước Belgorod.
Nước từ hồ chứa bị vỡ tràn ra, phá vỡ hệ thống hậu cần của Nga và khiến nhiều nhóm binh sĩ nước này đồn trú phía bên kia biên giới, gần thành phố Vovchansk của Ukraine, bị mắc kẹt.
“Đập chứa nước Belgorod hôm nay đã nứt. Kể từ cú ‘đánh ma thuật’, mực nước đã giảm khoảng 1 mét. Điều quan trọng nhất là hậu cần của đối phương đã bị ảnh hưởng đáng kể. Những đơn vị đã vượt sông Siverskyi Donets hiện giờ bị cắt đứt khỏi lực lượng chính. Chúng tôi kỳ vọng ‘quỹ trao đổi tù binh’ sẽ sớm được bổ sung”, ông Brovdi nói.
Giới chức Nga xác nhận đập bị hư hại nặng sau nhiều đợt tấn công liên tiếp từ ngày 24 đến 26/10. Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết đập đã bị UAV Ukraine đánh trúng và cảnh báo:
“Chúng tôi hiểu rằng đối phương có thể tiếp tục tấn công và phá hủy hoàn toàn con đập. Khoảng 1.000 người có thể gặp nguy hiểm nếu điều đó xảy ra", ông Gladkov nhấn mạnh.
Video được xác thực cho thấy nước từ hồ chứa tràn ra dữ dội, gây ngập lụt ở khu vực phía nam đập và tạo ra “cơn ác mộng hậu cần” cho quân Nga.
Nga mất lợi thế chiến thuật
Trước vụ tấn công, Quân đoàn 16 Ukraine cho biết hoạt động của Nga quanh Vovchansk tăng mạnh nhờ thời tiết khô ráo – mặt đất cứng và lòng sông nông giúp xe cơ giới Nga dễ dàng vận chuyển và vượt sông.
Nhưng sau khi đập vỡ, nước dâng tràn vào sông Siverskyi Donets, nhấn chìm các chiến hào và hầm trú ẩn của Nga, khiến việc tiếp tế cho các vị trí tiền tiêu của Moscow gặp trở ngại nghiêm trọng.
Vietbf @ Sưu tầm