Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã ra lệnh tấn công Dải Gaza vào tối thứ Ba tuần này, đã tìm cách liên hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump để nhận được “đèn xanh” trước khi hành động.
Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel, ông Netanyahu đã ra lệnh tiến hành các đòn không kích quy mô lớn vào Dải Gaza sau khi tham vấn với giới chỉ huy quân sự.
“Thủ tướng Netanyahu tìm cách liên lạc với Tổng thống Mỹ Trump, người hiện đang công du Đông Á, nhằm nhận được sự chấp thuận cho phản ứng quân sự,” - Nguồn tin của Axios cho biết.
Tuy nhiên, trang tin lưu ý rằng chưa rõ liệu nhà lãnh đạo hai nước có thực sự nói chuyện trước khi Thủ tướng Netanyahu công bố quyết định trên hay không.
Các quan chức Israel cho hay, các cuộc tham vấn ban đầu giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và quân đội nước này kết thúc mà chưa đưa ra được quyết định và Thủ tướng nhận thấy cần có sự phối hợp với Mỹ trước khi xác định bước đi tiếp theo của Israel.
Tuy nhiên, cùng ngày thứ Ba tuần này, Văn phòng Thủ tướng Israel cáo buộc phong trào Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố Israel sẽ có biện pháp đáp trả, trước khi chính thức thông báo quyết định tấn công Dải Gaza vào buổi tối.
Theo các nguồn tin địa phương, một trong các tên lửa của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã rơi gần một tòa nhà thuộc bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, khiến hai người thiệt mạng và bốn người khác bị thương, trong đó có một trẻ sơ sinh.