Một anh chàng năm 18 tuổi mê cô gái hàng xóm tên Hoa. Về nhà tâm sự với bố.
Bố nói nhỏ:
– Con không được yêu cái Hoa, bố nói riêng, đừng cho mẹ biết: Hoa là chị con đấy.
Năm sau, 19 tuổi, anh lại thích cô Nhung gần nhà. Hỏi bố, bố bảo:
– Nhung cũng là chị con đấy.
Năm 20 tuổi, anh lại mê cô Lan. Hỏi tiếp, bố thở dài:
– Lan cũng là chị con đấy.
Anh chàng tuyệt vọng, chạy đi kể hết với mẹ.
Mẹ mỉm cười, nói nhỏ:
– Con cứ yêu đi, trong mấy đứa đó đứa nào cũng được, vì con không phải là con của bố đâu!
VietBF@sưu tập