Một ngân hàng lớn ở New York vừa bị cướp giữa ban ngày. Điều đặc biệt là… kẻ cướp là một phụ nữ không mặc gì cả! 😳
Tin tức nhanh chóng lan khắp thành phố. Trong cuộc họp báo sau đó, phóng viên dồn dập hỏi cảnh sát trưởng:
– Thưa ông, vụ việc tiến triển đến đâu rồi? Đã xác định được nghi phạm chưa?
Cảnh sát trưởng thở dài, nói giọng bất lực:
– Thành thật mà nói, rất có thể chúng tôi sẽ không bao giờ tìm ra cô ta.
Cả phòng họp ồ lên:
– Tại sao ạ? Rõ ràng có rất nhiều nhân chứng mà!
Cảnh sát trưởng đáp:
– Đúng là có rất nhiều người ở đó… nhưng không ai nhớ được khuôn mặt của cô ấy cả!
VietBF@sưu tập