|
Ai thiện tâm, ai tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng sinh mạng các loại sẽ ở lại.
Vùng nào nhiều người biết quay đầu hướng thiện, vùng đó bình yên.
Nơi nào còn tham lam, sân hận, phá hoại môi trường, những gì đang có sẽ bị xóa sổ
Dù giàu, dù nghèo, già trẻ tấm bé gì, một cơn thịnh nộ đáp trả của thiên nhiên là mất trắng cả
Kẻ nào sống ác, dâm loạn, bất hiếu, phá hoại thì thọ mạng tổn hại "mười hai năm", hoạn nạn đến liên tục, chịu cảnh nghèo khó, túng quẫn, bệnh không chữa được.
Thiên nhiên không phạt người, thiên nhiên chỉ trả lại cho người những gì con người đã gây ra với thiên nhiên.
Vòng tròn nhân quả đã bắt đầu xoay mạnh.
Những người có linh căn đều sẽ được báo trước những điều này, thiên tai trải dài, cháy nổ, đổ sập, đại hạn, lũ lụt, động đất, sạt lở, dịch bệnh, ô nhiễm không khí, bão lớn ....
Hãy làm những điều thiết thực, vượt xa hẳn đức tin của quý vị!
Thay vào một niệm Nam Mô, Lạy Chúa... bằng những khởi tâm trồng cây, gây rừng, cứu người, cứu vật, dọn dẹp vệ sinh môi trường, yêu thương, đùm bọc, sẻ chia, sám hối nghiệp cũ, tạo công đức lành thiết thực....
Mỗi người đều làm, mỗi nhà đều làm, mỗi địa phương đều làm, rồi xung quanh chúng ta sẽ yên ổn.
Đều ngồi trên một con thuyền mang tên Đại Việt, tất thảy đều là việc chung của chúng ta, ai nghe, ai hiểu, hãy hành động, cứu lấy bản thân, cứu lấy gia đình, cứu lấy những người thương yêu, cứu lấy quốc vận của chúng ta!
Đây là lời hiệu triệu, lời cảnh tỉnh cuối cùng, lịch sử chưa loài nào tự diệt chính nó cả, cho nên loài trí tuệ cũng đừng tự mình hại mình.
Người hữu duyên nghe, đọc. Nhớ chia sẻ điều này, một thông điệp được gửi đi là rất nhiều người được ở lại!
Chúng ta cần sự chung tay, sự đại đồng!
VietBF@sưu tập
|
|