Theo như có một người đàn ông bị phát hiện có 52 mối quan hệ ngoài luồng, mỗi người ở một khu dân cư khác nhau trong đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy cảnh người này ngang nhiên vung vẩy súng trong khu vực dân cư đang khiến dư luận Thái Lan dậy sóng khi một người đàn ông 62 tuổi bị bắt giữ vì dùng súng đe dọa bắn vợ cũ là bà Phissamai Khammuekchik, 59 tuổi, vì bà từ chối tái hợp.
Một vụ việc gây chấn động đang khiến dư luận Thái Lan dậy sóng khi một người đàn ông 62 tuổi bị bắt giữ vì dùng súng đe dọa vợ cũ, sau khi bị phát hiện có 52 mối quan hệ ngoài luồng, mỗi người ở một khu dân cư khác nhau.
Theo tờ Bangkok Post, viên cảnh sát tên Udon Thani đã bắt giữ Prayong Khammuekchik, một cựu tài xế xe công vụ 62 tuổi, sau khi ông này cầm súng dọa bắn vợ cũ là bà Phissamai Khammuekchik, 59 tuổi, vì bà từ chối tái hợp.

Hiện, người đàn ông đã bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Bangkok Post
Khi cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông trong tình trạng say xỉn vẫn cố gắng thuyết phục vợ quay lại. Được biết, cặp đôi đã ly thân 3 - 4 năm vì ông Prayong có quá nhiều mối quan hệ ngoài luồng.
Bà Phissamai cho biết, sau nhiều năm chịu đựng, bà từng cho chồng cơ hội để hàn gắn tình cảm trong 3 tháng với điều kiện không được để bà nấu ăn hay giặt giũ. Tuy nhiên, ông Prayong chỉ trụ được 3 ngày trước khi bỏ đi, rồi nhiều lần quay về trong cơn say và đe dọa sẽ đốt nhà.
Câu chuyện càng gây sốc hơn khi trong quá trình bị thẩm vấn, người đàn ông 62 tuổi này còn tự hào tuyên bố đã ngoại tình với 52 người phụ nữ, mỗi người ở một khu dân cư khác nhau tại thành phố Udon Thani: “Tôi có 52 mối tình vì có 52 khu dân cư. Nếu thành phố có 100 khu, chắc tôi cũng có 100 mối quan hệ. Nhưng giờ tôi không còn nữa, tôi chỉ muốn quay lại với gia đình thôi”.
Tuy nhiên, vợ ông cho biết bà đã quá mệt mỏi và chỉ muốn ly hôn dứt điểm, đồng thời yêu cầu được giữ lại hai căn nhà nơi bà đang sống cùng các con.

Người đàn ông ngang nhiên cầm súng trong khu dân cư
Sau khi bị khống chế, Prayong bị cáo buộc gây rối trật tự khi say rượu và cảnh sát cũng đã tịch thu khẩu súng để điều tra thêm. Đáng chú ý, trước khi bị đưa đi, ông Prayong vẫn thản nhiên cảm ơn vợ vì đã gọi cảnh sát đến bắt mình, khiến nhiều người không biết nên phẫn nộ hay bật cười trước sự “thản nhiên” của người đàn ông này.
Sau vụ việc, truyền thông Thái Lan bày tỏ sự thương cảm cho bà Phissamai - người phụ nữ đã phải chịu đựng quá nhiều trong cuộc hôn nhân đầy sóng gió, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và quyết đoán khi báo cảnh sát để bảo vệ mình.
Sự việc cũng là lời nhắc mạnh mẽ về những tác hại khôn lường của bạo lực gia đình và tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ cơ quan chức năng trong những tình huống nguy hiểm.