
Một ông nọ đi ăn cỗ cưới 💒, về đến nhà mặt có vẻ không được vui 😞 nên bà vợ gặng hỏi:
— Hôm nay ông đi ăn tiệc có vui không, có gặp ai quen không? 🤔
— Vui gì mà vui, còn chưa hết bực mình đây này! 😠
— Ông chồng cáu gắt đáp.
Bà vợ ngạc nhiên 😮:
— Sao vậy?
— Chán lắm! Hôm nay ăn cỗ ngồi cùng toàn bọn ăn tham! 🍗🍖
— Thế ông ngồi ăn cùng với những ai?
Ông chồng thở dài rồi gắt:
— Ôi trời! Ai rảnh mà để ý xem có những ai 😒. Không tranh thủ ăn thì chúng nó ăn hết à!!!
VietBF@sưu tập