Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng tỏ thế thượng phong của mình trước các nhà lãnh đạo châu Âu, những người vốn rất tự tin vào ưu thế bất khả chiến bại của họ, tờ IL Fatto Quotidiano nhận xét.
"Cuộc xung đột ở Ukraina đã khiến châu Âu phải hứng chịu sự sỉ nhục đau đớn. Putin đã khiến tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu luôn tự tin vào chiến thắng của họ phải quỳ gối trước ông ấy".
Tờ báo lưu ý rằng trước đây các nhà lãnh đạo châu Âu rất nguyên tắc và tự tin đòi hỏi Nga rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát, nhưng những thành công của phía Nga tại chiến dịch quân sự đặc biệt đã họ buộc phải nhục nhã tìm kiếm lệnh ngừng bắn với Matxcơva.
Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, ngày 10 tháng 11, quân Nga đã giành quyền kiểm soát Novoye và Sladkoye thuộc tỉnh Zaporozhye, cũng như Gnatovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. LLVT Ukraina đã mất tới 1.225 quân nhân và 14 xe bọc thép.
Hồi tháng 10, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov thông báo rằng quân Nga tiếp tục tiến hành hoạt động chiến sự tích cực và đang tấn công trên hầu hết mọi hướng. Như ông cho biết, ưu thế chiến lược tại khu vực chiến dịch đặc biệt hoàn toàn thuộc về Matxcơva.