Vì quá phấn khích khi biết mình trúng xổ số, một người đàn ông ở Nội Mông đã chụp ảnh tấm vé số đăng lên nhóm WeChat trong khu dân cư. Chỉ sau một đêm, toàn bộ số tiền thưởng bị người khác nhận mất.
Vụ việc xảy ra tại Hohhot, Nội Mông, Trung Quốc. Ngày 12 tháng 11, anh Vương đã đến đồn cảnh sát Kim Hào thuộc Cục Công an Tumote Left Banner để trình báo việc bị chiếm đoạt giải thưởng xổ số.
Anh cho biết tối 11 tháng 11, sau khi kiểm tra kết quả, anh phát hiện mình trúng số. Vì quá vui, anh đã chụp ảnh tấm vé trúng thưởng và đăng vào nhóm WeChat của khu dân cư để chia sẻ với hàng xóm.
Theo Yangcheng Evening News, bức ảnh do anh đăng tải đã vô tình tạo cơ hội cho kẻ gian. Một người đàn ông họ Triệu sống cùng khu đã nhìn thấy ảnh và nảy sinh ý định chiếm đoạt giải thưởng.

Trúng số mà vẫn "trắng tay" chỉ vì phấn khích đăng ảnh lên khoe. Ảnh: Sohu
Anh Triệu lập tức chuyển bức ảnh cho chủ một cửa hàng xổ số quen biết và tự nhận mình là người trúng thưởng. Anh ta yêu cầu được nhận giải qua WeChat với lý do đang ở xa và không thể đến trực tiếp.
Do số tiền thưởng không lớn và Triệu là khách quen, chủ cửa hàng sau khi kiểm tra nhanh đã tin lời và chuyển toàn bộ tiền thưởng cho anh ta. Đến ngày hôm sau, khi anh Vương mang tấm vé thật đến cửa hàng để nhận giải thì được thông báo tiền đã được chuyển cho người khác dựa trên tấm ảnh.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát tiến hành xác minh và nhanh chóng liên hệ với người đàn ông họ Triệu. Lực lượng chức năng giải thích trách nhiệm pháp lý của hành vi chiếm đoạt và khiển trách anh ta vì lợi dụng sơ hở của người khác.
Sau quá trình làm việc, anh Triệu thừa nhận sai phạm và đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền thưởng. Nhờ sự hòa giải của cảnh sát, anh Vương chấp nhận lời xin lỗi và nhận lại số tiền bị chiếm đoạt.
VietBF@ sưu tập