
Nhiều người cứ nghĩ “tự lo” là thiệt thòi, là gồng gánh, là phải mạnh mẽ bất đắc dĩ. Nhưng nếu nhìn lại kỹ, ta sẽ thấy, đó lại là một may mắn.
Tự lo – là khi không phải ngồi đợi ai mang đến điều mình cần. Tự lo – là khi dám đứng dậy sau những lần hụt hẫng, thất vọng. Tự lo – là khi biết nắm tay mình thật chặt, tự nói với bản thân: “Ổn thôi, rồi mình cũng vượt qua”.
Tự lo không phải là có nhiều thời gian rảnh rỗi hay chẳng ai ràng buộc, mà là khi bạn dám chịu trách nhiệm cho đời mình. Là khi bạn có thể lựa chọn – từ công việc, cách sống, đến cảm xúc mỗi ngày – mà không phải xin phép ai.
Phụ nữ biết tự lo - không phải gánh nặng, mà là tự do; không cứng cỏi, mà là chín chắn; không cô đơn, mà là đủ đầy từ bên trong. Họ không mong ai đến “cứu” mình, vì họ đã tự cứu lấy mình qua bao ngày bão gió.
VietBF@sưu tập