Một hôm, cô giáo gọi điện cho học sinh thông báo:
– “Ngày mai cô bận, cho cả lớp nghỉ học nhé!”
Cậu học sinh nghe xong vui mừng chạy về khoe ông nội:
– “Ông ơi, mai cháu được nghỉ học rồi! Ông đưa cháu đi công viên chơi nha!”
Ông nội nghe cháu năn nỉ quá liền gọi cho cô thư ký của mình:
– “Mai anh bận việc gia đình, để hôm khác làm nhé!”
Cô thư ký lập tức gọi về nhà cho chồng:
– “Anh yêu, mai em không phải đi công tác nữa, mình đi chơi nhé!”
Nghe vậy, chồng cô thư ký liền gọi cho… chính cô giáo:
– “Em yêu, mai vợ anh lại ở nhà rồi, mình đừng gặp nhau nhé!”
Cô giáo nghe xong bàng hoàng, liền nhấc máy gọi lại cho cậu học sinh:
– “Thông báo khẩn! Mai các em đi học bình thường!”
Và thế là…
Cậu học sinh khóc
Ông nội tức
Cô thư ký hụt hẫng
Chồng cô thư ký thẫn thờ
Cô giáo đau đầu
Chỉ có người ngoài cuộc đọc xong là cười bể bụng.
VietBF@sưu tập