Có một cô gái nuôi một con vẹt rất thông minh, biết nói đủ thứ chuyện. Một hôm, cô thấy con vẹt bẩn quá nên mang vào nhà tắm để tắm cho nó. Nhân tiện con vẹt đã ướt đẫm, cô đặt nó đứng trên giá chờ rũ lông khô rồi tắm cho mình luôn.
Con vẹt cứ nghiêng đầu nhìn rồi lải nhải liên tục:
– “Thấy hết rồi nha! Thấy hết rồi nha!”
Cô gái xấu hổ và bực quá, liền tóm con vẹt mang ra, nhổ sạch hết lông trên đầu nó để “chừa cái tật nói bậy”.
Vài hôm sau, sếp của cô đến nhà chơi. Con vẹt nhìn thấy cái đầu hói của ông sếp, nghiêng nghiêng quan sát rất lâu rồi hỏi nhỏ nhẹ:
– “Bộ cũng thấy rồi hả?”
VietBF@sưu tập