Lê Dương Bảo Lâm làm thơ khuyên đàn ông nên kính vợ, Ngọc Khuê viết về con trai 1.000 ngày tuổi... là những thông tin "nóng hổi" của Tin Showbiz 24h.
Tin Showbiz 24h cập nhật những thông tin "nóng hổi" của đời sống showbiz Việt
Lê Dương Bảo Lâm làm thơ khuyên đàn ông nên kính vợ
Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải loạt hình ảnh bên vợ và con trai út kèm dòng cảm xúc khá dài trên trang cá nhân. Anh viết: “Người ta cứ nói Diễm (biệt danh của Lê Dương Bảo Lâm) làm “vợ” khắp thiên hạ nhưng chỉ làm chồng của một mình Quỳnh (vợ Lê Dương Bảo Lâm) thôi. Vợ chồng tôi quen nhau từ thời còn sinh viên đến khi sinh một bầy con. Chưa bao giờ tôi hết mê vợ. Một người vợ đảm đang, lo cho tôi từng cái quần cái áo.

Lê Dương Bảo Lâm cùng vợ và các con. Ảnh: FBNV
Hôm bữa Lâm có làm cho Quỳnh buổi trao giải "Siêu vợ của năm", mọi người tham gia online quá trời quá đất, Diễm cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Các anh ơi, học theo lời Diễm nha:
Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Đội vợ lên đầu
Như đất lành chim đậu.
Ngọc Khuê: hạnh phúc có hình dáng của một em bé toe toét
Từ ngày sinh con trai thứ hai, ca sĩ Ngọc Khuê rất hay đăng tải hình ảnh kèm những đoạn viết dài về con. Dương như, niềm hạnh phúc được làm mẹ ở tuổi U50, được nhìn ngắm con trai bé bỏng lớn dần… khiến cô muốn lưu giữ lại mọi thứ.
Nữ ca sĩ “Chuồn chuồn ớt” bộc bạch: “Hóa ra hạnh phúc có hình dáng của một em bé toe toét mỗi lần chạm vào nước. Chỉ cần đeo chiếc phao nhỏ vào cổ, là hai mắt con đã sáng lên, tay chân đạp đạp như muốn lao ngay vào thế giới riêng của mình - nơi con được tung tăng, được tự do và được là chính con.
Nhìn em bé bơi miệt mài, mẹ thấy rõ một điều: Con đến với cuộc đời này bằng một năng lượng vui tươi, mạnh mẽ và tràn đầy yêu thương. Mỗi khoảnh khắc con vui đùa dưới nước, mẹ biết mẹ đang đi qua những ngày đẹp nhất của hành trình làm mẹ.
1000 ngày đầu tiên là tiếng cười của con, là đôi mắt long lanh mỗi lần được bơi, là những điều nhỏ xíu nhưng khiến trái tim ba mẹ đầy ắp. Cảm ơn em bé Dino và anh Tony đã khiến thế giới của cả nhà mình trở nên dịu dàng đến vậy”.
Tuấn Hưng ra mắt bài hát ấp ủ 2 năm
Ca sĩ Tuấn Hưng vừa giới thiệu bài hát chủ đề của phim điện ảnh “Thế hệ kỳ tích” - một bài hát mà anh nói là đã ấp ủ gần 2 năm nay, định để dành cuối năm ra mắt.
“Thế rồi duyên dẫn mình đến với phim ảnh khi gặp đạo diễn Hoàng Nam và mình nhận được một vai trong phim “Thế hệ kỳ tích”. Phim thế nào thì chắc sẽ để khán giả bình luận nhưng là một thành viên trong phim thì mình đã có những kỷ niệm thật đẹp cùng mọi người và mong rằng phim sẽ được đón nhận nồng nhiệt”, anh nói.
Đạo diễn Hoàng Nam cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Anh Tuấn Hưng luôn như người anh cả, tâm huyết nhắn tin, gặp gỡ hay gọi điện để xây dựng vai diễn. Anh hỗ trợ sản xuất hết mình, cũng như tặng phim cả 1 ca khúc mà anh yêu thích từ lâu. Anh chỉ nói đơn giản: “Em cứ quyết định!”.
Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực nhập viện cấp cứu, nhận mình sống ẩu với bản thân
Nhưng đã lo lắng, làm sao để ca khúc được mọi người yêu thích thông qua MV của phim. Thế là mình phá rào đưa rất nhiều đoạn phim cảm xúc vào. Tôi biết là thời gian vừa qua anh đã trải qua nhiều chuyện buồn nhưng mọi người luôn yêu thương và bên cạnh anh”.
Hồ Trung Dũng: Hãy sống sao cho mỗi ngày đều đáng nhớ, đáng tự hào
Thời gian gần đây, ca sĩ Hồ Trung Dũng có chuyến hành hương về đất Phật ở Ấn Độ, Nepal… Nam ca sĩ dường như thấm nhuần và giác ngộ được nhiều triết lý về cuộc đời. Anh viết rằng: “Trong cuộc sống này, mỗi chúng ta đều có thể trở thành anh hùng của chính cuộc đời mình.
Không cần áo choàng, không cần siêu năng lực. Chỉ cần ta dám sống trọn vẹn, dám đứng dậy sau những vấp ngã, và dám biến những khó khăn thành bước đệm để trưởng thành.
Hãy sống sao cho mỗi ngày đều đáng nhớ, đáng tự hào.
Hãy để hành trình của mình trở nên tuyệt vời và ý nghĩa nhất.
Vì anh hùng thực sự không phải là người không thấy bại, không có những khoảng trầm, mà là người trân trọng mỗi khoảnh khắc đó và luôn ngẩng cao đầu bước tiếp”.
Vietbf @ Sưu tầm