Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung cho biết chị trải qua nhiều biến cố trong hành trình làm mẹ, phải đối mặt với tuổi tác và những giai đoạn trầm cảm.
Mới đây, siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung chia sẻ về hành trình làm mẹ của chị. Theo đó, để có niềm hạnh phúc như hiện tại, chị mất tới 15 năm, với những nỗ lực bền bỉ, xen lẫn mất mát.
Vũ Cẩm Nhung cho biết trong suốt 9 năm ròng chị kiên trì chạy chữa hiếm muộn. “Hết lần này đến lần khác tôi thất bại, nhưng vẫn luôn thấy mình may mắn”, chị nói. Theo cựu siêu mẫu, may mắn ở chỗ chị vẫn có điều kiện theo đuổi các phương pháp hỗ trợ sinh sản, trong khi nhiều gia đình cùng hoàn cảnh phải vay mượn, thậm chí bán nhà để có tiền làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung bên chồng và hai con. (Ảnh: FBNV)
Biến cố lớn nhất xảy ra khi chị mang song thai (một bé trai và một bé gái), nhưng sinh non ở gần tháng thứ năm và mất cả hai con. Nhắc lại ký ức này, chị viết: "Tôi chưa bao giờ trách cứ cuộc đời, tôi cũng không trách bác sĩ của tôi. Dù bất kể điều đau đớn nào xảy ra, tôi vẫn may mắn luôn có được lối nghĩ tích cực, đôi khi lại còn có ý nghĩ pha chút hài hước về bản thân mình. Hy vọng về tương lai, tôi luôn cố gắng, hết lần này tới lần khác".
Sau biến cố, Vũ Cẩm Nhung tiếp tục kiên trì với hành trình làm mẹ. Chị có con đầu lòng – bé Nam Anh, sau 9 năm chờ đợi. Khi Nam Anh mới 3 tháng tuổi, siêu mẫu lập tức bay sang Bangkok (Thái Lan) để tiếp tục IVF. Suốt 6 năm tiếp theo, chị không ngừng thực hiện các liệu trình, đối mặt với tuổi tác, với tác dụng phụ của thuốc và những giai đoạn trầm cảm. “Nhưng mọi thứ rồi cũng được đền đáp" - chị thổ lộ.
Hiện tại, khi con gái út Vi Anh tròn 9 tuổi, Vũ Cẩm Nhung bồi hồi nhìn lại quãng đường đã qua. Chị nói mình “xúc động và biết ơn” vì cuộc đời đã ưu ái, sau từng ấy năm thử thách, cuối cùng chị đã có trọn vẹn hai thiên thần mà mình mong mỏi.

Vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ của Vũ Cẩm Nhung ở tuổi U50. (Ảnh: FBNV)
Cuộc sống viên mãn của Siêu mẫu châu Á một thời
Vũ Cẩm Nhung sinh năm 1976 tại Hà Nội. Chị bén duyên với công việc người mẫu sau khi đoạt giải Hoa Khôi Sinh viên Hà Nội năm 1993, sau đó là Á khôi 1 tại Hội thi Khoẻ đẹp - Thời trang - Thể thao Toàn quốc năm 1993 (Nay là Hoa khôi Thể thao). Năm 1994, chị tham dự cuộc thi Tìm kiếm Người mẫu Thời trang Châu Á tổ chức tại TP. HCM và đạt vị trí Á quân. Lúc này, cái tên Vũ Cẩm Nhung đã trở nên quen thuộc tại các sàn diễn thời trang trong nước.
Cuối năm 1994, Vũ Cẩm Nhung cùng người mẫu Trần Bảo Ngọc được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Người mẫu Châu Á (tổ chức tại Guam). Người đẹp sinh năm 1976 xuất sắc về vị trí thứ 4 chung cuộc, nhận danh hiệu Siêu mẫu châu Á. Từ đó, Vũ Cẩm Nhung chính thức trở thành tên tuổi hàng đầu của giới người mẫu, đảm nhận vị trí veddet của hàng loạt chương trình lớn.
26 tuổi, Vũ Cẩm Nhung từ bỏ sàn catwalk và kết hôn và vào làm dâu một gia đình nổi tiếng giàu có nhiều đời tại TP.HCM. Chồng chị là chủ của một tập đoàn mỹ phẩm lớn ở Canada, lớn lên ở phương Tây trước khi về Việt Nam mở rộng sự nghiệp.
Cựu siêu mẫu hiện có cuộc sống viên mãn với một gia đình yên ấm, sự nghiệp kinh doanh giàu thành tựu. Chia sẻ về chồng, mỹ nhân nổi danh một thời cho biết: "Anh luôn kiên trì, động viên tôi. Nếu anh không khéo léo, bên cạnh thì có lẽ tôi đã không thể kiên trì như vậy. Tuy không nói nhiều nhưng anh luôn đồng hành cùng tôi trong cuộc sống". Cả hai cùng là cổ đông lớn, điều hành một tập đoàn lớn về dược mỹ phẩm.
Vietbf @ Sưu tầm