Từ lao động tự do và kẻ trộm cắp, nhóm đối tượng Hoàng Hiệp - Phạm Duy Vương đã "nổ" quen biết rộng có thể lo “chạy án” để để chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng của nạn nhân.
Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên án 4 bị cáo gồm: Hoàng Hiệp (SN 1990), Phạm Duy Vương (SN 1983), Phạm Ngọc Minh (SN 1984) và Võ Thanh Danh (SN 1976) cùng trú TP Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức lừa chạy án. Nạn nhân trong vụ án là người phụ nữ ở Nghệ An - chị Nguyễn Hải Linh (37 tuổi, tên nạn nhân được thay đổi).
Kẻ chủ mưu vụ lừa đảo bằng hình thức chạy án này là Hoàng Hiệp. Thanh niên này làm nghề tự do và từng có thời gian đưa người trốn đi nước ngoài trái phép và bị xử phạt 2 năm tù cho hưởng án treo vào tháng 12/2022.
Trong thời gian chấp hành án tại địa phương, Hiệp tái phạm, tiếp tục tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Bên cạnh đó, thanh niên này còn thực hiện hành vi lừa đảo bằng chiêu thức lừa “chạy” giảm án.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Tháng 4/2023, gia đình chị Linh chao đảo khi 3 người đàn ông trụ cột (chồng, anh trai, em trai) bị bắt giam vì buôn bán động vật quý hiếm. Giữa lúc bế tắc, Hoàng Hiệp (SN 1990) xuất hiện như một cứu cánh. Gã thanh niên này cam kết chắc nịch: "Sẽ lo được án treo".
Thực chất, Hiệp không có bất kỳ khả năng hay mối quan hệ nào. Gã chỉ là một đối tượng đang mang án treo, lợi dụng sự nhẹ dạ của chị Linh để trục lợi. Hiệp kéo thêm Phạm Ngọc Minh, Võ Thanh Danh và Phạm Duy Vương vào cuộc để vở kịch thêm phần "uy tín".
Nhóm của Hiệp đã thao túng tâm lý chị Linh cực kỳ tinh vi. Phạm Duy Vương – một kẻ thất nghiệp từng có tiền án trộm cắp được "phù phép" thành nhân vật có tiếng nói, hét giá 3 tỷ đồng cho phi vụ giải cứu.
Vì quá thương chồng và em, chị Linh đã xoay xở khắp nơi, chuyển cho Hiệp 2,33 tỷ đồng. Chị không hề biết rằng, số tiền mồ hôi nước mắt ấy không hề được dùng để "chạy án" mà chảy thẳng vào túi tiêu xài của các bị cáo. Hiệp bỏ túi riêng, Vương nhận hơn 1,4 tỷ rồi sau đó phải trả lại một phần khi bị đòi gắt gao.
Thậm chí, khi biết vụ việc không thành, nhóm này vẫn tiếp tục "vặt" thêm tiền của nạn nhân bằng những lý do như "chi phí tiếp khách", "quà cáp đi lại".
Ngày tòa tuyên án sơ thẩm, chồng và anh em chị Linh vẫn phải chịu mức án nghiêm khắc từ 6 đến 7 năm 6 tháng tù. Hy vọng của chị Linh sụp đổ, nhưng Hoàng Hiệp vẫn nhẫn tâm gieo thêm hy vọng ảo bằng lời hứa "lo phúc thẩm".
Chỉ đến khi phiên tòa phúc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm, chị Linh mới bừng tỉnh và làm đơn tố cáo vào tháng 11/2024. Đến tháng 1/2025, công an bắt khẩn cấp Hoàng Hiệp, các đối tượng còn lại lần lượt đầu thú.
Đứng trước HĐXX, các bị cáo cúi đầu nhận tội. Pháp luật đã thực thi sự nghiêm minh: Hoàng Hiệp phải trả giá bằng 22 năm tù (cộng án cũ), Phạm Duy Vương 7 năm 6 tháng tù. Hai đồng phạm Minh và Danh được hưởng án treo.
Vietbf @ Sưu tầm