
Một hôm, anh bạn tôi đi làm thủ tục vay ngân hàng. Nhân viên hỏi:
– Mỗi tháng gia đình anh thu nhập bao nhiêu?
Anh ấy trả lời rất tự tin:
– Tôi thì khoảng 10 triệu đồng, vợ tôi cũng vậy!
Cô nhân viên gật đầu:
– Vậy tổng cộng là 20 triệu một tháng?
Anh bạn tôi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
– Không đâu, tổng cộng chỉ có 10 triệu thôi.
Cô nhân viên ngạc nhiên:
– Ơ, sao lại thế được? Hai người cùng có thu nhập mà?
Anh ấy cười hề hề:
– Thu nhập của vợ tôi là do tôi đưa lương cho cô ấy. Nên tính gộp lại vẫn chỉ là 10 triệu thôi!
Cô nhân viên cười không nổi, chỉ biết gật đầu ghi vào hồ sơ: “Thu nhập gia đình: 10 triệu – nguồn gốc: vòng tròn nội bộ.”
Tôi đứng cạnh mà không biết nên phục anh ấy vì sự thật thà hay nên khóc vì sự “tài chính học” quá sáng tạo!
VietBF@sưu tập