Một chàng trai đang giận dỗi với người yêu tên Linh, bèn nghĩ ra cách “xử lý” bạn thân của cô nàng.
Anh nhắn tin: – Dạ chào bạn, bạn là bạn thân của Linh ạ?
– Ai đây ạ?
– Mình là người yêu của Linh.
– Vâng, có chuyện gì vậy ạ?
– Dạ, mình và cô ấy đang có chút bất đồng quan điểm. Bạn cho mình xin STK, mình gửi bạn vài đồng để… uống cà phê, bạn vui lòng im lặng giúp mình trong thời gian này nha.
Bạn thân của Linh đứng hình. Tình yêu thời hiện đại: giận nhau không cần nói, chỉ cần… chuyển khoản cho người thứ ba để “giữ bí mật”!
VietBF@sưu tập