Trong một buổi chiều rảnh rỗi, bà Tư ở xóm ngồi tám chuyện với mấy chị hàng xóm. Bà chống cằm, phán một câu khiến cả nhóm cười nghiêng ngả: – Đàn ông á, giống như cục WiFi vậy đó!
Mấy chị ngơ ngác: – Là sao bà?
Bà Tư cười khẩy: – Xài một mình thì mạnh lắm, sóng căng đét! – Nhưng mà… thấy nó yếu yếu là biết ngay có đứa khác xài ké rồi!
Cả xóm cười rần rần. Chị Ba thì gật gù: – Vậy là từ nay kiểm tra “sóng” chồng trước khi kiểm tra điện thoại!
Còn ông Tư – chồng bà – đang ngồi uống trà gần đó, nghe xong… lặng lẽ tắt WiFi trong nhà!
VietBF@sưu tập