Các đặc vụ liên bang buộc phải sử dụng hơi cay và các biện pháp kiểm soát đám đông khác sau khi một đám đông lớn người Somalia và những người biểu tình cực tả bao vây họ trong lúc họ đang tiến hành các hoạt động trục xuất ở Minneapolis hôm thứ Ba.
Các nhân viên nhập cư đã tăng cường hiện diện tại bang Minnesota sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định chấm dứt các điều khoản về quy chế bảo vệ tạm thời cho hàng triệu người Somalia. Hiện tại, Minnesota có dân số người Somalia đông nhất tại Hoa Kỳ.
Vụ gây rối hôm thứ Ba xảy ra khi một nhóm người kích động cực tả chặn đường các nhân viên liên bang bằng xe của họ khi họ đang kiểm tra giấy tờ tùy thân tại một khu dân cư đông người Somalia. Chiến thuật này thường được các nhóm cánh tả sử dụng nhằm ngăn chặn các nỗ lực trục xuất tại các thành phố lớn nhất của quốc gia.
“Tạ ơn Chúa vì rất nhiều người đã có mặt ở đó,” ông Jamal Osman, một thành viên Hội đồng thành phố người Mỹ gốc Somalia đại diện cho khu phố và chứng kiến vụ gây rối, nói. “[Các nhân viên] không thể rời khỏi đó vì người dân đã kéo đến với xe hơi và còi.”
Tổng thống cũng chỉ trích mạnh mẽ người dân cũng như các lãnh đạo đảng Dân chủ của tiểu bang do hàng loạt vụ bê bối gian lận phúc lợi công cộng dẫn đến thất thoát hàng tỷ đô la tiền thu ngân sách. Nổi bật nhất trong số đó là chương trình "Feeding Our Future" (Nuôi dưỡng tương lai của chúng ta), mà các công tố viên đã thu được 56 bản án hình sự vì cáo buộc âm mưu đánh cắp 300 triệu đô la từ một chương trình do liên bang tài trợ nhằm cung cấp thực phẩm cho trẻ em trong đại dịch COVID-19, theo một báo cáo của tờ New York Post .
“ Đây không phải là những người nói , ‘ Nào , hãy cùng nhau biến nơi này thành tuyệt vời.’ Đây là những người chỉ biết than phiền,” ông Trump nói về cộng đồng người Somalia ở bang này khi trả lời phỏng vấn báo chí tháng trước. “Họ than phiền. Và ở nơi họ đến, họ chẳng có gì cả. Các bạn biết đấy, họ đến từ thiên đường, và họ nói, ‘Đây không phải là thiên đường.’ Nhưng khi họ đến từ địa ngục, và họ than phiền và chẳng làm gì ngoài cằn nhằn, chúng ta không muốn họ ở trong đất nước của mình.”