Tin buồn từ gia đình Mã Tiểu Linh
Tin con trai của nhà hoạt động xã hội, nữ MC Mã Tiểu Linh – anh Christopher Calvin Khả Phi Khưu – vừa được Chúa gọi về ở tuổi đời còn quá trẻ khiến nhiều người bàng hoàng. Mới hôm nào, chàng trai mang hai dòng máu Việt – Mỹ ấy còn đứng trong quân phục chỉnh tề, nụ cười hiền lành trước lá cờ Hoa Kỳ, nay bỗng hóa thành di ảnh giữa khung cáo phó lạnh lẽo. Nỗi đau ấy không chỉ của riêng gia đình, mà còn là mất mát chung của những ai từng biết, từng quý mến mẹ con chị.
Một người lính trẻ phục vụ nước Mỹ
Christopher sinh ra và lớn lên tại Hampton, Virginia, chọn con đường quân ngũ để phụng sự quê hương thứ hai của mình. Trong mắt bạn bè và những người từng gặp gỡ, anh là một chàng trai lễ phép, điềm đạm, luôn tự hào vì được khoác lên mình bộ quân phục và sẵn sàng phục vụ đất nước. Nhiều người viết rằng “chỉ gặp một lần đã muốn bắt về làm con rể”, đủ thấy tình cảm mà cộng đồng dành cho anh ấm áp đến nhường nào. Ra đi khi tuổi đời mới ngoài hai mươi, Christopher để lại phía sau bao dự định còn dang dở và một gia đình gãy đổ vì thương nhớ.
Nỗi đau của người mẹ và đại gia đình
Không ai có thể hình dung được nỗi đau của một người mẹ phải tiễn đưa chính đứa con trai mà mình từng bồng bế qua những mùa đông xứ lạ. Với chị Mã Tiểu Linh, từ nay mỗi lần nhìn lại những tấm poster ca nhạc, những đêm dẫn chương trình, sẽ luôn thiếu bóng dáng cậu con trai trong quân phục mà chị thường hãnh diện nhắc đến. Nỗi đau ấy còn lan sang các dì, bà ngoại và các em của Christopher – những người từng xem anh là chỗ dựa tinh thần, là niềm tự hào của cả nhà. Trên mạng xã hội, khắp nơi là lời chia buồn, là những câu “thành kính phân ưu”, “nghìn thu an giấc”, “thương cháu còn quá trẻ”, nghe mà se lòng.
Lời tiễn biệt dành cho Christopher Khả Phi
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình xin phó dâng linh hồn Christopher cho Lòng Thương Xót Chúa. Nhiều người đã gửi lời cảm ơn anh vì những năm tháng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, xem đó là món quà anh để lại cho đất nước nơi mình trưởng thành. Tang lễ sẽ được cử hành tại nhà quàn và giáo xứ người Việt ở Hampton, Virginia, trong bầu khí trang nghiêm và thân tình của cộng đoàn. Những lời cầu nguyện, những vòng hoa, những giọt nước mắt lặng lẽ sẽ là cách mọi người nói lời tạm biệt với người lính trẻ.
Ở lại trong ký ức cộng đồng Việt hải ngoại
Dù thời gian sẽ dần phủ bụi lên nỗi đau, hình ảnh Christopher Calvin Khả Phi Khưu – chàng thanh niên Việt gốc Mỹ, hiền lành, phục vụ trong quân đội và yêu thương gia đình – vẫn sẽ còn ở lại trong ký ức của nhiều người. Sự ra đi của anh như một lời nhắc nhẹ: cuộc đời vốn mong manh, hãy trân quý từng khoảnh khắc bên những người thân yêu. Xin gửi đến chị Mã Tiểu Linh và toàn thể tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn Christopher, cho anh được yên nghỉ trong bình an, và nâng đỡ trái tim những người ở lại, để từ trong nước mắt hôm nay, họ vẫn tìm thấy niềm an ủi nơi đức tin và tình thương của cộng đồng.