Chỉ có một chân song Nico Calabria chơi rất cừ và đạt được những thành tích đáng nể. Câu chuyện về quá trình đến với bóng đá của chàng trai 19 tuổi này lấy nước mắt của không ít cư dân mạng.
Sinh ra với một chân nhưng Nico Calabria không để khiếm khuyết cơ thể ngăn cản giấc mơ thể thao của mình. Câu chuyện về nghị lực của chàng trai trẻ này đang là nguồn cảm hứng để hàng triệu người phấn đấu.
“Đôi khi tôi cảm thấy rất khó khăn và chán nản, nhưng sự ủng hộ của gia đình chính là động lực để tôi vượt qua mọi thách thức”, Nico chia sẻ.
Ngay khi còn là một đứa trẻ, cuộc sống của Nico đã gắn liền với thể thao. Với sự dẫn dắt của bố mẹ và anh trai, Nico có thể chơi hầu hết các môn thể thao như bóng rổ, bóng đá, trượt băng, thể dục dụng cụ...
Lúc năm tuổi, Calabria đã bỏ chân phải giả của mình và chọn nạng tay. Nhờ sự hỗ trợ của nạng tay, Nico di chuyển đủ nhanh để có thể chơi bóng với những cầu thủ lành lặn.
“Tôi xem khuyết tật của mình chỉ là một khác biệt nhỏ trong khả năng của bản thân. Mọi người nghĩ rằng tôi đã quá sức để chơi bóng với những người lành lặn. Tuy nhiên chỉ có một lý do để tôi không từ bỏ đó là niềm đam mê bóng đá”.
Trong chiến dịch Powerade’s 2014 FIFA World Cup, Nico Calabria và bốn vận động viên nghiệp dư khác, đã cùng nói về những nỗ lực vượt qua thách thức trong cuộc sống, để đến với niềm đam mê bóng đá.
Nico nói: “Thành công đó chính là biết đánh thức khả năng đặc biệt của bản thân mình. Hãy nhìn vào những việc mà chúng ta có thể làm và đừng tập trung vào những gì chúng ta không thể”.
Andra London, giám đốc truyền thông toàn cầu của Powerade nói: “Đối với Nico, sự khác biệt trong khả năng của cậu ấy đã không là một trở ngại. Đó là một minh chứng cụ thể để truyền cảm hứng cho những người xung quanh, về khả năng một người có thể đạt được. Đó là những gì chúng ta yêu thương về cậu ấy”.
Long Hải (theo Business Insider)