Sau một ngày mệt đừ vì trận đấu khai mạc World Cup 2014 giữa Brazil và Croatia tại nhật báo Người Việt, sáng thứ Sáu 13-6-2014, Tư tui theo thói quen lại ra quán quen thuộc để uống ly cà phê sữa. Vừa bước vào quán, lại có tiếng hỏi:

“Thua rồi phải không anh Tư? Hôm qua anh nói anh bắt Croatia với Brazil chấp một trái mà.”
“Đúng rồi. Thua chầu cà phê.”
“Nhưng sao mặt mày anh Tư tươi rói vậy?”
Tư tui muốn có bất ngờ nhưng bất ngờ lại không đến nhưng vẫn vui vì hai năm rồi kể từ giải Euro 2012, những hình ảnh này lại diễn ra.
Đến với phòng sinh hoạt báo Người Việt, Tư tui thấy không những có những bác cao niên, những anh chị tuổi trung niên đến cả những thanh niên tuổi trên dưới 30 đều có mặt. Không những thế, trong phòng sinh hoạt còn hiện diện nhiều khuôn mặt nữ nhiều hơn những lần trước.
Rồi những tiếng cười, tiếng thăm hỏi của những người bấy lâu gần không gặp nhau, giờ là cơ hội tay bắt mặt mừng. Thậm chí có những người nhờ có World Cup tại báo Người Việt mới có cơ hội gặp mặt, cho nhau số điện thoại, chắc chắn tương lai những mối liên hệ này sẽ trở nên thân thiết hơn.
Đồng hương ngồi chật phòng sinh hoạt Người Việt để theo dõi trận cầu World Cup. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Rôm rả, xôm tụ, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên sau những lời bình luận hấp dẫn của hai tay MC World Cup Dũng Taylor và nhạc sĩ Luân Vũ.
Một thanh niên, đến báo Người Việt từ 10 giờ sáng, nói với người bạn quen mà Tư tui nghe được:
“Đến quán cà phê là để…cá độ! Đến Người Việt là sống với không khí bóng tròn, thoải mái hòa mình trong không khí đá banh.”
Vế đầu chưa chắc đúng hẳn, nhưng câu sau là 100% rồi.
Vì thế dù thua chầu cà phê nhưng Tư tui rất vui vì tinh thần đam mê bóng tròn của những người Việt ly hương sống tại quốc gia vốn bóng tròn không phải là môn thể thao quan trọng, vẫn giữ được niềm đam mê như những ngày tháng cũ tại quê nhà.
Chỉ uống vội ly cà phê rồi vọt về Người Việt vì có ba trận đấu diễn ra trong ngày này.
Trận đầu tiên là trận đấu thứ hai bảng A giữa Mexico và Cameroon vào lúc 9 giờ sáng (giờ California), đài ESPN2 trực tiếp với kết quả Mexico hơn khít khao Cameroon 1-0 không nằm ngoài dự đoán.
Lúc 12 giờ trưa, trận thứ hai rất hấp dẫn giữa Hòa Lan và Tây Ban Nha với kết quả Hòa Lan hủy diệt xứ bò tót đến 5-1, một tỷ số không tưởng, không ai có thể đoán trước được kể cả Tư tui. Chắc chắn rất nhiều dân cá cược cháy túi vì trận đấu này. Hòa Lan đã thể hiện chiến thuật phòng thủ phản công rất hiệu quả. Chỉ cần hai tiền đạo có kỹ thuật và tốc độ quá tốt cỡ như Persie và Robben cũng đủ xé tan hàng phòng vệ Tây Ban Nha ra từng mảnh. Đây có hể là một trong số những trận hay nhất của vòng bảng World Cup 2014.
Lần này thì Tư tui ăn lại ông bạn đồng nghiệp trẻ khi bắt Hòa Lan thắng Tây Ban Nha.
Lẽ dĩ nhiên không khí trong phòng sinh hoạt báo Người Việt kể cả ngoài trời với màn ảnh lớn 80” dành cho quý vị không thể vào trong phòng, cũng sôi nổi hào hứng liên tục khi theo dõi những bước chân các cầu thủ Tây Ban Nha và Hòa Lan trên sân cỏ qua màn ảnh.
Anh Shin, chủ quán Thanh Mai nằm trên đường Bolsa gần tiệm vải Bolsa, gọi điện thoại cho Tư tui thì thào: “Chết rồi anh Tư ơi, tụi nó chết hết rồi, bị lật kèo hết rồi, làm sao bắt Hòa Lan đè bẹp Tây Ban Nha 5-1 được.”
Tư tui chỉ cười: “Sân cỏ mà, mấy ai biết trước được!”
Qua ngày 14-6-2014, có bốn trận đấu với trận đầu tiên vào lúc 9 giờ sáng Colombia thắng Hy Lạp 3-0. Phòng sinh hoạt báo người Việt cũng đầy ắp khán giả.
Vừa dứt trận này, mọi người đều được lót dạ bữa ăn trưa với món cơm chiên do nhà hàng Emerald Bay bảo trợ. Lẽ dĩ nhiên không thiếu cà phê và nước trà dùng cho suốt giải do công ty thực phẩm Quốc Việt Foods cung cấp.
Cám ơn rất nhiều sự bảo trợ của nhà hàng Emerald Bay và công ty Quốc Việt Foods.
NV