Ngay trước khi bước vào trận đấu ra quân gặp U19 Hàn Quốc tại vòng chung kết U19 châu Á chiều nay, bầu Đức đã có những chia sẻ với thầy trò HLV Graechen, trong đó có việc nhấn mạnh phải thắng U19 Trung Quốc ở lượt trận cuối để họ biết U19 Việt Nam là ai.
Sáng 9/10, bầu Đức đã tới khách sạn để gặp các thành viên đội tuyển U19 Việt Nam. Bầu Đức sang Myanmar không chỉ với một vai trò một vị trưởng đoàn, mà còn là một ông chủ đặt rất nhiều sự kỳ vọng vào lứa thế hệ mà mình đã chăm bẵm gần chục năm qua ở Học viện HA Gia Lai.
Buổi họp nội bộ của U19 Việt Nam kéo dài gần 1 giờ đồng hồ với rất nhiều tâm sự gửi gắm đến các cầu thủ trẻ từ bầu Đức. Và trong cuộc họp này, bầu Đức đã nói rất nhiều về chuyện HLV trưởng U19 Trung Quốc đã quá xem thường U19 Việt Nam. Ông thể hiện sự không hài lòng và lệnh cho các cầu thủ phải thắng U19 Trung Quốc để họ biết mình là ai.
“Từ những ngày bóng đá Thái Lan coi thường Việt Nam vì chúng ta luôn thất bại trước họ ở các trận đối đầu, tôi mua ngôi sao Đông Nam Á của Thái Lan thời bấy giờ là Kiatisak bằng mọi giá. Người Thái không còn coi thường chúng ta nữa. Khi tôi nghe HLV Trung Quốc nói không quan tâm đến Việt Nam, tôi nghĩ đến hình ảnh của mình cách đây 20 năm trước.
Ngày ấy, tôi đi làm bị người ta khinh đến mức không thèm tiếp. Chính bởi thế tôi phải nỗ lực để người ta phải đến đợi mình tiếp đón. Từ những việc tủi thân như vậy, chúng ta mới vươn lên. Các em đá phía sau lưng là hàng triệu người hâm mộ cùng theo dõi, cổ vũ và ngóng tin chiến thắng. Tôi chờ đợi ở các em một tinh thần mà chưa bao giờ tôi được chứng kiến.
Tại sao chúng ta không thể tự tin bước vào trận đấu với một tư thế ngang họ khi mà bản thân các em cũng là người được đào tạo bài bản, cũng được đi tập huấn rất nhiều. Chúng ta sẽ thắng U19 Hàn Quốc, thắng U19 Trung Quốc, để họ biết U19 Việt Nam là ai!”, bầu Đức nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện với các cầu thủ U19 Việt Nam.
N.C (từ Nay Pyi Taw)