(Tấm Gương) - Anh Chi Fang ở Trung Quốc tìm đường tắt về nhà sau khi uống rượu say đã rơi xuống bể phân.

Anh Chi Fang được kéo ra khỏi bể phân.
Theo New York Daily News, anh Chi Fang, 42 tuổi, do sợ vợ đã quyết định đi qua một cây cầu bị hỏng, không có người qua lại để tiết kiệm thời gian về nhà sau khi nhậu nhẹt với bạn bè.
Anh đi qua lối hẹp trên cầu, dừng lại và nôn. Sau đó anh dựa hụt vào lan can và bất ngờ ngã nhào xuống một bể chứa đầy phân.
Do điện thoại bị chìm sâu trong đống phân, anh chỉ còn cách hét lên kêu cứu. Một người qua đường nghe thấy đã gọi cho cảnh sát.
Cuối cùng, anh Fang đã được đưa lên khỏi bể phân an toàn. Anh nhanh chóng trở về nhà ở Vu Hồ, tỉnh An Huy trong tình trạng bốc mùi.
Khi người vợ tên Lei, 37 tuổi, gặp anh, cô tức giận, yêu cầu anh ngủ ngoài nhà.
Anh Fang cho biết mình đã có được một bài học quý giá sau vụ việc này. Anh nói: “Thậm chí cả con chó cũng không dám lại gần tôi”.
Trang Anh
TG