Một phi công người Ý đã chết khi chiến đấu với phi công Mỹ cách đây 70 năm đã được tìm thấy ở độ sâu 13 feet dưới lòng đất, hài cốt của ông vẫn còn ở trong buồng điều khiển của một máy bay chiến đấu trang bị súng máy và pháo.
Trung sĩ Guerrino Bortolani đã bị bắn rơi trong một trận chiến lâu dài với máy bay Đồng Minh vào ngày 11 tháng ba năm 1944, và rơi xuống đất rất mạnh khiến ông biến mất vào vùng nông thôn bên ngoài Padua ở miền bắc Italy.
"Vùng tai nạn bây giờ là một cánh đồng ngô", một thành viên của đội tìm kiếm xác máy bay đã tìm thấy Bortolani nói. "Chúng tôi có thể tìm thấy những gì còn lại với sự giúp đỡ của một người đàn ông cao tuổi, người vào ngày hôm đó đã chứng kiến các máy bay chiến đấu rơi nhanh rồi rơi xuống đất." Bortolani đã bay các máy bay chiến đấu tốt nhất của Ý (chiếc Macchi C.205) trong một phi đội dẫn đầu bởi phi công Ý nổi tiếng Adriano Visconti.

Nhưng họ đã bay lên chống lại một cuộc tấn công bởi chiến lược không quân Địa Trung Hải khi mà Đồng Minh đã gửi 111 chiếc B-17 bay trên Padua để thả hơn 300 tấn bom.
Các đồng minh nói rằng phòng vệ của Axis là "hiếu chiến", nhưng năm máy bay Đức và bốn máy bay Ý đã bị bắn hạ. Bortolani là "trung thành cho đến khi kết thúc,", ngồi trên ghế và không mở dù và đeo một chiếc nhẫn được trao cho anh ở một học viện phi công chiến đấu.
Những người tìm xác máy bay đã tìm thấy một số bộ phận của máy bay còn tốt, bao gồm cả bánh xe đuôi, kiểm soát thanh, và những mảnh của động cơ. Bortolani dự kiến sẽ được chôn cất khi tìm thấy người thân.
VietSN © Sưu tầm