Tờ MailOnline, Anh, loan tin lãnh Kim Jong-un đã lôi một sĩ quan cao cấp ra pháp trường xử bắn ngay mà không cần xét xử vì tội hát chế lời một bài hát ca ngợi chủ nghĩa xã hội trong một bữa karaoke.
Kim Jong un được mô tả là đã điên tiết sau khi biết tay sĩ quan này đã thay lời bài hát.
Viên sĩ quan này lúc cao hứng trong lúc cầm micro đã đổi lời từ “cảm ơn đảng của chúng ta” thành “cảm ơn bữa tiệc của anh em” (theo bản dịch sang tiếng Anh: thanks to our party bị đổi thành thanks to your party).
Đến câu “ghét quân thù của bạn, yêu đất nước bạn” (hate your enemies, love your contries), viên sĩ quan này đã “chế” thành “ghét vợ bạn, yêu bồ nhí” (hate your wife, love your mistress).
Vị lãnh tụ tối cao cho rằng đây là một hành vi có tính chất kích động sự nổi loạn. Viên sĩ quan đã lập tức bị lôi ra khỏi nhà và bị xử bắn ngay trong ngày hôm sau.
Ở Hàn Quốc thì cho rằng viên sĩ quan đó đơn thuần là chỉ phạm sai lầm là đã cố gắng chọc cười bằng cách đổi lời bài hát, song lại bị dính án quá nặng vì Kim Jong un cho rằng “làm như thế là hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức”.
Gần đây, người dân Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều số phận của nhiều cựu lãnh đạo quân đội đã bị xử bắn vì tội xem các chương trình truyền hình phương tây.
Trước đây, người ta cho rằng đi karaoke hát những bài ngợi ca quê hương là an toàn, song bây giờ có vẻ như nó đang ẩn chứa nhiều rủi ro.
Vụ xử bắn này xảy ra ngay sau khi quan chức LHQ cho biết Triều Tiên đã mời một phái đoàn đặc biệt của EU về nhân quyền đến thăm đất nước này.
Hôm thứ năm, đại diện ngoại giao Triều Tiên tại LHQ đã nói với hãng tin AP rằng thư mời đã được chuyển.
Chuyến viếng thăm này hy vọng sẽ nối lại những cuộc đàm phán về nhân quyền vốn đã bị gián đoạn từ năm 2003.
L.H.L (MailOnline)
MTG